Sáng tắm, dao cạo làm chảy máu, tôi bàng hoàng phát hiện sự thật kinh hoàng về chồng mình.
Chỉ còn nửa tháng nữa là Tết, nhưng tôi không còn tâm trạng đón xuân. Tôi cảm thấy mệt mỏi, hụt hẫng, như bị xô xuống vực sau bao nỗ lực xây dựng gia đình. Các chị em ơi, liệu có thể tha thứ cho chồng phản bội không? Tôi và chồng đã yêu nhau như nhiều cặp đôi khác, nhưng trước đó tôi đã trải qua nhiều mối quan hệ không thành công. Tôi khá khó tính và dễ dàng từ bỏ tình cảm nếu không vừa ý. Dù bạn bè và gia đình khuyên nhủ, nhưng tính cách đã ăn sâu vào tôi. May mắn thay, tôi gặp anh Long, chồng tôi hiện tại, người hơn tôi 5 tuổi, đã có sự nghiệp ổn định và rất biết chiều chuộng tôi.
Mỗi khi tôi khó chịu điều gì, tôi nói với anh Long và anh luôn sửa đổi để không mắc lỗi lần sau. Anh ấy rất tốt với tôi và cho rằng chúng tôi hợp nhau. Từ khi yêu nhau, công việc và sức khỏe của anh phát triển vượt bậc, còn bố mẹ hai bên không phản đối chúng tôi. Chúng tôi đã bên nhau 6 năm, cuộc sống vợ chồng êm ấm, mặc dù không còn mặn nồng như lúc đầu. Thỉnh thoảng có cãi nhau, nhưng anh luôn xin lỗi và thay đổi theo mong muốn của tôi. Tôi có lúc đa nghi về việc anh có ngoại tình hay không, nhưng anh không có biểu hiện gì đáng ngờ và luôn chăm sóc vợ con.
Tôi đã nhầm... Chồng tôi có ngoại tình, và tôi vừa phát hiện ra. Sáng qua, khi tắm và cạo lông tay sau chuyến công tác gần một tuần, tôi gặp phải dao cạo cùn, khiến da bị xước và chảy máu. Mở phần thân dao ra, tôi hoảng hồn thấy vài sợi lông nhỏ, chứng tỏ có người đã dùng dao cạo của tôi. Tôi tin đó không phải chồng mình, vì anh có loại dao cạo khác và rất ít lông trên cơ thể.
Chồng tôi đã dẫn một người phụ nữ khác về nhà trong khi tôi đi công tác. Tôi lo lắng nhưng cố giữ bình tĩnh, quyết định đối chất với anh. Tôi gào thét hỏi ai đã động vào dao cạo của tôi và yêu cầu anh thú nhận. Cuối cùng, chồng tôi cúi mặt thừa nhận đã tằng tịu với nhân tình trong thời gian tôi vắng mặt và còn đổ lỗi cho tôi ích kỷ. Dù vậy, anh vẫn quỳ xin tôi tha thứ vì còn hai đứa trẻ.
Tôi về nhà ngoại để suy nghĩ và vẫn chưa nhận được tin nhắn từ chồng. Ai mà có thể tha thứ khi anh ấy dẫn bồ về nhà và cô ta còn sử dụng đồ của tôi nữa chứ?


Source: https://afamily.vn/sang-tam-dung-dao-cao-bi-chay-mau-toi-hoang-hon-nhin-lai-do-vat-thi-phat-hien-tro-ngoai-tinh-dang-so-cua-chong-20210127210732524.chn