"Sau 3 năm không đi chơi, tôi gặp vợ cũ và chồng đã giới thiệu tôi bằng một danh xưng khiến tôi cảm thấy nhục nhã, muốn ly hôn ngay lập tức."
Tôi kết hôn ở tuổi 19 với chồng hơn tôi 10 tuổi, người đã từng có vợ và hai con. Ban đầu, tôi không nghĩ mối quan hệ này sẽ lâu dài, nhưng sự từng trải của anh đã khiến tôi yêu anh. Chúng tôi gặp phải sự phản đối mạnh mẽ từ gia đình tôi, nhưng tôi vẫn quyết định lấy anh và tự chịu trách nhiệm nếu gia đình không hạnh phúc. Tuy nhiên, sau khi cưới, tôi nhanh chóng nhận ra chồng mình là người cộc cằn, ham chơi, và tiếp tục dây dưa với vợ cũ vì con. Nhiều đêm, tôi khóc một mình vì anh mải nhậu nhẹt, thậm chí còn tìm cách gây sự với tôi khi say. Dù nhiều lần định ly hôn, nhưng mẹ tôi khuyên nên nhẫn nhịn vì con còn nhỏ, nên tôi đành chấp nhận tình cảnh khó khăn này. Anh còn lén lấy tiền của tôi để tiêu xài và hỗ trợ vợ cũ.
Vì mâu thuẫn, vợ chồng tôi thường xuyên cãi nhau và chồng đã đánh tôi vài lần dù tôi không gây sự. Mối quan hệ của chúng tôi trở nên lạnh nhạt, tôi chỉ mong sống yên ổn và không còn kỳ vọng gì ở anh. Chồng hờ hững và không về nhà. Đơn ly hôn đã sẵn sàng trong tủ trang điểm của tôi. Tuần trước, chồng bất ngờ rủ tôi đi chơi, khiến tôi hy vọng về việc hâm nóng tình cảm sau hơn 3 năm. Nhưng khi đi siêu thị, tôi bắt gặp anh ngồi cà phê với vợ cũ. Anh giới thiệu tôi là "giúp việc". Cảm xúc của tôi tan vỡ và tôi chỉ có thể cười gượng đưa con về.
Kết thúc buổi đi chơi, tôi nhận sự tủi nhục khi lá đơn ly hôn được nộp. Khi về nhà, bố mẹ ôm tôi khóc. Ở tuổi 22, tôi đã trở thành người đã ly hôn. Nhìn con hỏi bố, tôi đau lòng. Tôi không biết nên sống tiếp với chồng hay dừng lại, và làm sao để vượt qua những ánh nhìn của người khác.



Source: https://afamily.vn/3-nam-troi-moi-dua-toi-di-choi-nhung-vua-gap-vo-cu-chong-lai-gioi-thieu-toi-bang-mot-danh-xung-day-tui-nhuc-khien-toi-muon-ly-hon-ngay-lap-tuc-20190830151055125.chn