Sau gần 10 năm chung sống, vợ đề nghị "trả tự do" vì chưa có con.
Sau 10 năm kết hôn và gần 20 năm yêu nhau, tôi vẫn yêu vợ như thuở ban đầu. Tuy nhiên, chúng tôi chưa có con do khó khăn kinh tế trong những năm đầu và quyết định hoãn việc sinh con. Vợ tôi đã hai lần mang bầu nhưng lo lắng không thể chăm sóc con cái trong hoàn cảnh khó khăn, nên chúng tôi đã chọn không giữ. Khi kinh tế ổn định hơn, chúng tôi rất mong có con nhưng vợ tôi vẫn không có bầu. Gần đây, sau khi chạy chữa tại TP.HCM, bác sĩ cho biết cơ hội có con của vợ tôi rất thấp do những lần nạo phá thai trước. Vợ tôi rất buồn và dằn vặt về điều này, nhưng tôi luôn an ủi và cam kết sẽ ở bên cô ấy, dù có chuyện gì xảy ra.
Gần đây, vợ tôi tâm lý bất ổn, hay khóc và cáu gắt. Cô ấy thậm chí đòi ly hôn để tôi có thể có con với người khác. Tôi cố gắng động viên nhưng cô ấy càng muốn thực hiện ý định. Bố mẹ tôi ở quê cũng sốt ruột và đứng về phía vợ, khiến tôi cảm thấy mệt mỏi và bất lực. Họ cho rằng ly hôn là giải pháp tốt nhất và mong có cháu bế. Tôi thương vợ và không muốn xa cô ấy, nhưng áp lực từ cả bố mẹ và vợ khiến tôi kiệt sức.
Source: https://afamily.vn/lay-nhau-gan-10-nam-chua-co-con-vo-muon-tra-tu-do-cho-toi-20230830130539887.chn