Sau khi bố qua đời, em chồng yêu cầu chia đôi ngôi nhà mới xây của chúng tôi.
Vợ chồng tôi sống chung với ông bà một năm rồi ra ở riêng để nhường nhà cho em trai cưới vợ. Bố chồng cho chúng tôi mảnh đất cách nhà ông bà khoảng 2 km. Chồng tôi dự định xây nhà nhỏ trước, nhưng anh em bên ngoại khuyên xây nhà lớn và cho vay tiền. Chúng tôi đã vay 600 triệu để xây nhà 2 tầng, dự kiến trả hết trong 4 năm. Sau một năm xây, chồng tôi muốn xin sổ đỏ nhưng bố chồng chưa đồng ý, lo lắng cho tương lai. Hai tháng trước, bố chồng bị tai nạn xe và qua đời đột ngột, khiến gia đình rất đau buồn, đặc biệt là mẹ chồng luôn khóc ngất trong đám tang.
Gia đình tôi vừa trải qua nỗi đau mất người thân, thì lại gặp thêm chuyện buồn. Hôm thứ 6, em trai chồng, Học, yêu cầu chia mảnh đất đứng tên bố chồng tôi thành 3 phần, với lý do sẽ thừa kế 1 phần. Học đề nghị chỉ cần 400 triệu để không tranh chấp và dễ dàng làm sổ đỏ. Học còn khẳng định ngôi nhà chúng tôi có giá trị cao hơn nhà em ấy, nên yêu cầu của em rất hợp lý. Tuy nhiên, tôi thấy những yêu cầu đó quá vô lý, nhưng chồng tôi lại đồng ý. Tôi không chấp nhận và đang băn khoăn không biết nên làm gì cho hợp lý.
Source: https://afamily.vn/sau-khi-bo-mat-em-chong-doi-chia-doi-ngoi-nha-ma-chung-toi-moi-xay-20231203203537633.chn