Sau khi kết hôn, tôi trở thành người phụ nữ "vượt trội"
Chào mọi người! Hơn 2 năm qua, tôi là một độc giả thường xuyên của mục này nhưng chưa từng bình luận hay chia sẻ vì công việc bận rộn và có con nhỏ. Hôm nay, khi các con được bà nội đưa về quê chơi và chồng đi công tác, tôi có thời gian cho riêng mình. Tôi quyết định viết ra những suy tư mà tôi đã ấp ủ. Là một phụ nữ, từ khi kết hôn, cuộc sống của tôi đã thay đổi hoàn toàn. Tôi cảm thấy mình như một siêu nhân với nhiều công việc hàng ngày: ngoài công việc văn phòng, tôi còn phải dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc con cái và quản lý chi tiêu sao cho hợp lý để luôn có một khoản dự phòng.
Từ khi nào tôi trở thành "siêu nhân" trong gia đình? Nếu tôi không hoàn thành công việc nhà, chồng sẽ nửa đùa nửa thật nói rằng "đàn bà không làm việc nhà thì tôi cưới làm gì". Dù chồng có giúp nhưng tôi cảm thấy mọi trách nhiệm dồn lên vai phụ nữ. Ngoài việc làm để tự lập tài chính, chăm sóc con cái, phụ nữ còn phải đối nội, đối ngoại và hiếu lễ với gia đình chồng. Thực tế, nhiều phụ nữ thường ưu tiên nhà chồng hơn nhà đẻ, và nếu không làm tốt việc này, họ dễ bị chỉ trích.
Ngoài những điều đã nói, phụ nữ như tôi cần khéo léo chiều chồng. Dù chồng tôi là người tốt và không có gì giấu giếm, tôi vẫn phải giữ gìn mối quan hệ bằng cách tinh tế. Khi chồng có biểu hiện lạ hay chúng tôi cãi nhau, tôi sẽ nhẹ nhàng hòa giải ngay. Tôi luôn cố gắng ngọt ngào để duy trì hạnh phúc gia đình, vì chồng vẫn tốt hơn nhiều người khác. Trong khi chồng có thể ra ngoài cả đêm mà không sao, tôi không dám làm điều tương tự vì sợ gây rắc rối. Dù có lúc không muốn về nhà, tôi vẫn phải trở về vì con cái và không muốn bố mẹ chồng lo lắng.
Nhiều lúc tôi cảm thấy phụ nữ đã lập gia đình thật tội nghiệp. Tôi phải trở thành siêu nhân bất đắc dĩ, vì nếu không, mọi việc không tốt đều bị đổ lỗi cho tôi. Khi chưa lấy chồng, tôi tự tin, nhưng giờ cảm giác như mình đang mất giá. Tôi luôn lo lắng không gánh vác nổi mọi việc, trong khi mọi trách nhiệm trong gia đình thường bị quy cho phụ nữ, mặc dù mọi thành viên đều góp phần xây dựng gia đình. Gặp chị gái, tôi nói: "Từ ngày lấy chồng, em thành siêu nhân rồi." Chị cười và bảo, phụ nữ nào lấy chồng cũng vậy, chị còn siêu nhân hơn nữa.
Chồng yêu thương, không ngoại tình hay cờ bạc đã là điều may mắn. Nghe chị nói, tôi thấy tội nghiệp cho chị và nhiều phụ nữ khác. Phải chăng chúng ta, những người phụ nữ, nên tiếp tục tự an ủi để giữ hạnh phúc gia đình? Liệu có nhiều phụ nữ như chị em tôi cảm thấy mình trở thành siêu nhân từ khi lấy chồng không?


Source: https://afamily.vn/tam-su/ket-hon-xong-toi-thanh-nguoi-phu-nu-sieu-nhan-2014092105479979.chn