Sau ly hôn, chồng không cho tôi quyền nuôi con, nhưng chỉ sau vài tháng, mọi chuyện bất ngờ thay đổi.
Khi lấy chồng, tôi chấp nhận trở thành người phụ nữ phụ thuộc để tìm kiếm cuộc sống tốt đẹp hơn. Không có công việc, tài chính hay quyền tự chủ thật sự rất khổ sở. Chồng cũ của tôi giống như một cơn ác mộng; anh ta không quan tâm đến tôi, chỉ giả vờ yêu thương để lừa gạt. Dù chúng tôi kết hôn nhanh chóng, tôi đã nhầm tưởng đó là tình yêu, nhưng thực ra chỉ là áp lực từ gia đình. Chồng tôi là người trăng hoa, thích trải nghiệm với nhiều cô gái trẻ. Tôi như một người giúp việc trong chính nhà mình, lo toan tất cả mọi việc, chỉ được nghỉ ngơi khi sinh con nhờ có mẹ chồng hỗ trợ. Khi biết mình mang thai con trai, tôi rất vui vì hy vọng đứa trẻ sẽ gắn kết hôn nhân của chúng tôi.
Tôi đã lầm khi nghĩ rằng việc chăm sóc con có thể giúp tôi thoát khỏi trạng thái trầm uất. Mâu thuẫn gia đình ngày càng tăng, cuối cùng hai vợ chồng quyết định ly dị. Tôi năn nỉ chồng cho tôi quyền nuôi con, nhưng bị chỉ trích vì không có công việc ổn định. Cuối cùng, tôi chấp nhận xa con và nhận chu cấp hàng tháng. Sau ly dị, tôi bắt đầu học kinh doanh và nhờ bố mẹ hỗ trợ vốn. Giờ đây, tôi có thu nhập tốt, đủ để tự nuôi bản thân và hỗ trợ gia đình. Tuy nhiên, chồng cũ không cho tôi gặp con nhiều, nói rằng nó sẽ không muốn thấy một người mẹ tồi.
Thỉnh thoảng, tôi vẫn lén nhìn con từ xa để xem con sống tốt. Hiện tôi chưa có mối quan hệ nào khác vì muốn tập trung vào công việc, dự định sẽ nghĩ cho bản thân sau một năm nữa. Sau 7 tháng ly dị, một cú sốc xảy ra khiến tôi muốn từ bỏ tham vọng để bảo vệ con. Trong một lần đi cà phê, tôi tình cờ thấy chồng cũ tán tỉnh một cô gái và anh ta nói rằng mình chưa có con, mặc dù tôi đang nuôi con. Tôi điều tra và phát hiện con mình được chị chồng nuôi, chồng cũ chỉ đưa tiền mà không gần gũi con. Chị chồng thẳng thắn nói rằng anh ta muốn tự do yêu đương nên gạt bỏ con mình.
Tham vọng trong tôi trỗi dậy, tôi không thể chịu đựng thêm nữa và quyết định gặp chồng để thẳng thắn trò chuyện. Tôi đe dọa nếu anh không cho tôi nuôi con, tôi sẽ làm cho anh không thể đến với bất kỳ người phụ nữ nào khác. May mắn là thu nhập của tôi ổn định, nên anh tin tưởng giao con cho tôi. Thực tế, anh chỉ sợ mất các cô gái trẻ đẹp chứ không phải mất con. Các mẹ hãy bảo vệ con cái, đừng để chúng rời xa mình. Thật xót xa...
Source: https://afamily.vn/sau-ly-hon-chong-khong-cho-toi-nuoi-con-de-roi-vai-thang-troi-qua-cuc-dien-bat-ngo-doi-chieu-20210424111717456.chn