Sau ly hôn, mẹ chồng cũ bất ngờ đến thăm và đưa tôi 500 triệu cùng lời đề nghị khiến tôi lo lắng không yên
Chồng tôi lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn, mẹ đơn thân đã vất vả nuôi anh ăn học. Anh luôn nỗ lực để có cuộc sống tốt hơn. Khi có công việc ổn định, chúng tôi quyết định kết hôn, nhưng bị bố mẹ tôi phản đối vì gia cảnh chồng tôi. Dù vậy, tôi vẫn kiên trì theo đuổi tình yêu. Sau thời gian thuyết phục, bố mẹ tôi đồng ý. Sau khi cưới, chúng tôi lên thành phố và chồng tôi muốn đón mẹ lên sống cùng để tiện chăm sóc, điều này khiến bố mẹ tôi rất khen ngợi sự hiếu thảo của anh.
Mẹ chồng tôi rất hiền lành và chu đáo, luôn coi tôi như con gái và làm hết mọi việc trong nhà, khiến tôi cảm thấy thoải mái khi sống chung. Tôi là nhân viên văn phòng với thu nhập bình thường, trong khi chồng tôi là trưởng phòng với mức lương gấp đôi. Sau vài năm tích góp, chúng tôi đã mua được nhà riêng và tôi sinh con gái đầu lòng. Tuy nhiên, công việc bận rộn khiến chồng tôi ít chăm sóc gia đình, thường về nhà muộn, và dần dần anh trở nên ăn chơi, tiêu tiền hoang phí. Tôi đã khuyên anh nên sống tiết kiệm để phòng rủi ro trong tương lai.
Chồng tôi không nghe lời tôi về tiền bạc, dẫn đến nhiều cãi vã. Dù vậy, tôi vẫn cố gắng duy trì hạnh phúc gia đình nhưng khi biết chồng ngoại tình, tôi không thể chấp nhận và đã quyết định ly hôn. Sau khi ly hôn, tôi lo thủ tục đưa con gái ra ngoài sống và để lại nhà cho chồng. Mẹ chồng cũ vẫn thường xuyên thăm cháu và bày tỏ nỗi buồn về sự chia cắt của gia đình. Gần đây, bà đã đưa cho tôi một thẻ ngân hàng và nói rằng bà không sống được lâu nữa.
Mẹ chồng cũ tôi đã gửi 500 triệu tiền tiết kiệm cả đời để xin lỗi con và muốn ở cùng tôi để giúp chăm sóc trẻ nhỏ, vì chồng cũ thường xuyên đưa bạn gái về quát mắng mẹ. Dù cuộc sống của tôi hiện ổn, tôi cảm thấy khó xử. Mối quan hệ giữa tôi và mẹ chồng cũ rất tốt, nhưng tôi lo chồng cũ sẽ không đồng ý và gây rắc rối. Tôi nên làm gì bây giờ? Có nên đón mẹ chồng cũ tới ở cùng không?


Source: https://afamily.vn/sau-ly-hon-me-chong-cu-bat-ngo-tim-den-nha-cho-toi-500-trieu-kem-theo-loi-de-nghi-khien-toi-mat-an-mat-ngu-20240903011121527.chn