Sau một tháng kết hôn, đã phải đối diện với "cú sốc" từ chồng.
Đọc tâm sự của chị Hà Anh về cuộc sống hôn nhân, tôi cảm thấy rất đồng cảm. Thực sự, tình dục là yếu tố quan trọng trong mối quan hệ vợ chồng; thiếu nó sẽ gây ra bất ổn. Tôi năm nay 28 tuổi, vừa kết hôn được 1 tháng. Chồng tôi là người yêu thứ… n của tôi, vì từ thời sinh viên đến nay, tôi đã yêu nhiều người do không chịu được cô đơn. Tôi từng sống chung với một người yêu cũ, nhưng chia tay vì không hợp. Từ những mối tình trước, tôi nhận ra rằng càng giữ bí ẩn, các bạn trai càng trân trọng mình hơn. Vì vậy, khi đến với chồng hiện tại, tôi quyết tâm giữ trái tim anh và khiến anh say mê nhưng vẫn không dễ dàng có được tôi.
Anh yêu tôi say đắm và sẵn sàng dâng hiến mọi thứ. Chỉ sau 6 tháng quen biết, anh đã cầu hôn tôi bằng nhẫn kim cương, và tôi đồng ý vì muốn có một mái ấm ổn định và sinh con. Anh là người đàn ông nghiêm túc, gia đình hòa thuận. Chúng tôi đã tổ chức đám cưới đông đủ bạn bè, nhưng chỉ sau một tháng, tôi thất vọng vì đời sống chăn gối của anh rất nhạt nhẽo, không như tôi mong đợi.
Buổi tối, sau khi hoàn thành nghĩa vụ, anh gấp gáp kêu tôi nhanh chóng vì sợ lên đỉnh mất. Tôi cảm thấy hụt hẫng. Dù tôi có nhiều kinh nghiệm chăn gối, nhưng anh, 30 tuổi, lại như một cậu thanh niên mới lớn, không có kiến thức hay kỹ thuật gì. Tôi không nói gì để anh không xấu hổ, âm thầm mua sâm, linh chi và thuốc bổ cho anh. Kết quả là giờ anh muốn quan hệ mỗi đêm, nhưng chỉ kéo dài vài phút và sau đó lăn ra ngủ, để tôi thức trắng đêm. Sáng dậy, anh lại vui vẻ, còn mắng tôi là dâm đãng vì xấu hổ.
Tôi chia sẻ với chồng về sự không hòa hợp trong chuyện chăn gối, khiến tôi cảm thấy khó chịu và bất ổn trong hôn nhân. Anh ngạc nhiên và xấu hổ, nhưng lại trách móc tôi, cho rằng tôi sống buông thả và có thể sẽ cắm sừng anh. Chúng tôi hiện đang trong tình trạng chiến tranh lạnh, anh ngủ trên sofa và tôi cũng giận vì những lời lẽ sỉ nhục của anh. Mới cưới mà đã như thế này, thật khó để tưởng tượng cuộc sống sau này.



Source: https://afamily.vn/cuoi-xong-1-thang-da-vo-mong-vi-chong-20170907095858555.chn