Sau một tuần ở nhà ngoại vì cãi nhau với chồng, tôi sốc nặng khi trở về và phát hiện sự thật bất ngờ ngay trong phòng khách.
Em thấy uất ức quá, mọi người ạ. Em mới lấy chồng được 3 năm, hai vợ chồng hòa hợp cho đến khi em sinh con. Trước đây, em quán xuyến mọi việc, chồng chỉ đi làm về. Giờ có con, lẽ ra chồng phải chia sẻ việc nhà nhưng vẫn lười biếng, lại còn sinh sự khi em góp ý. Chồng em còn quay lại thói ga lăng, sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp nữ, thậm chí bỏ đón vợ con để đưa họ về. Khi em nói, chồng bảo em ích kỷ. Em tức quá, ôm con về nhà ngoại. Một tuần rồi chồng không gọi hỏi thăm con. Em không hiểu chồng có cần cuộc hôn nhân này không, trong khi em không thấy mình sai nên không muốn xin lỗi. Đang hậm hực thì em nhận được điện thoại từ bà hàng xóm.
Bà ấy bảo chồng em đưa người phụ nữ khác về nhà. Em liền chạy về kiểm tra và bắt gặp hai người đang chọc ghẹo nhau. Trong cơn tức giận, em định lao vào nhưng chồng em đã chặn lại, nói rằng anh ta cần tìm người khác chăm sóc vì em đã bỏ bê. Em sốc nặng khi biết chồng đã có người khác chỉ sau một tuần em về nhà ngoại, không hề nghĩ đến con. Những lời anh ta khiến em không muốn liên lạc với cả hai, em quyết định viết đơn ly hôn, cảm thấy phẫn uất và không hiểu tại sao hôn nhân lại tan vỡ như vậy.


Source: https://afamily.vn/cai-nhau-voi-chong-toi-bo-sang-nha-ngoai-o-1-tuan-den-luc-ve-thi-nga-ngua-khi-chung-kien-chuyen-tay-dinh-ngay-giua-phong-khach-20210920222233868.chn