Sau nhiều năm chờ đợi, cặp vợ chồng hạnh phúc đón nhận niềm vui với 2 bé sinh đôi đáng yêu.
Có con là điều tuyệt vời nhất đối với một người phụ nữ, nhưng không phải ai cũng may mắn có được hạnh phúc này. Nhiều chị em phải trải qua không ít khó khăn để chờ đợi trái ngọt của đời mình. Chị Lâm Minh Phượng, 25 tuổi, ở Đà Nẵng, và chồng Đặng Lê Danh, 26 tuổi, đã kết hôn hơn 5 năm nhưng vẫn chưa có con. Dù sốt ruột, cả hai luôn nhận được sự ủng hộ và yêu thương từ gia đình mà không bị áp lực. Cuối cùng, niềm hạnh phúc đã đến với họ khi trái ngọt xuất hiện.
Mọi người đều rất yêu thương vợ chồng mình, đặc biệt là ba chồng, người không hối thúc chuyện có con. Ông từng nói: "Có con cũng được, không có cũng không sao. Quan trọng là hai con yêu thương nhau và sống hạnh phúc." Câu nói này khiến mình cảm thấy may mắn vì được gia đình chồng quan tâm. Còn bên gia đình mẹ đẻ, mọi người rất mong có cháu. Sau nhiều năm chờ đợi, chị Phượng và chồng từng quyết định nếu không có con sẽ xin con nuôi. Nhưng rồi, may mắn đến khi họ có hai em bé sinh đôi đáng yêu một cách bất ngờ. Ngày ấy, mình cảm thấy đau bụng, thử que thì thấy lên vạch, ban đầu chồng còn nghi ngờ. Sau khi thử thêm 5-6 que, cả hai mới tin là thật. Họ ôm nhau khóc, và mẹ đẻ cũng khóc khi biết tin.
Ai cũng vui mừng cho chúng mình, cặp sinh đôi đáng yêu! Hành trình mang thai của mình rất gian nan do mình nhỏ con (1m50, 41kg) và bị dọa sảy liên tục. Từ tuần 24, mình phải nằm nghỉ ngơi tại nhà, may mắn có gia đình bên cạnh động viên. Mẹ và chồng luôn ở bên để giảm bớt stress cho mình. Sau đó, mình được tiêm trưởng thành phổi và nhờ bác sĩ can thiệp, thai giữ được đến tuần 37 thì mổ sinh. Lần đầu gặp con, mình xúc động vô cùng. Dù nhiều người nghĩ sinh đôi sẽ mệt mỏi, nhưng với mình, được nhìn các con lớn lên là điều tuyệt vời mà hai vợ chồng đã mong chờ suốt 5 năm, nên lúc nào cũng cảm thấy hạnh phúc.
Gia đình luôn hỗ trợ và động viên, khiến mẹ bỉm cảm thấy nhàn rỗi với hai em bé đáng yêu, mang lại hạnh phúc lớn cho chị Phượng. Chị cảm thấy may mắn khi có chồng thấu hiểu và lo lắng cho mình. Mẹ đẻ cũng rất vui, thậm chí còn muốn chăm cháu. Chị muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến mẹ và chồng vì sự yêu thương và che chở. Đối với những mẹ đang mong con, hãy sống tích cực và khỏe mạnh, điều tốt đẹp sẽ đến. Con cái là do duyên số. Chị cũng cảm ơn gia đình đã đồng hành trong hành trình làm mẹ, và dù tương lai có khó khăn, chị tin rằng với sự hỗ trợ của bà ngoại và chồng, chị sẽ không còn lo lắng.












Source: https://afamily.vn/sau-nhieu-nam-mong-con-cap-vo-chong-huong-trai-ngot-la-2-be-sinh-doi-khau-khinh-20220814002040136.chn