Sĩ quan mượn xe sang để tán tỉnh, không ngờ bị cô gái phát hiện và hỏi một câu khiến anh lúng túng.
Trịnh Minh Trí, 25 tuổi, quê An Giang, công tác tại Trung đoàn 2, Sư đoàn 9, Quân đoàn 4 với quân hàm trung uý, đã quen Huỳnh Thị Kim Thanh, 28 tuổi, trong một buổi xem mắt đặc biệt khi cả hai đi cùng anh chị của mình. Trí ngay lập tức phải lòng Thanh, người lớn hơn anh 3 tuổi. Sau buổi gặp, dù anh chị của họ không thành đôi, nhưng điều đó lại giúp Trí và Thanh đến với nhau. Trí đã xin số anh trai Thanh để nhắn tin làm quen, và Thanh cũng thấy ấn tượng với chàng bộ đội. Tuy nhiên, khi Thanh đến thăm Trí, cô vô tình gặp người yêu cũ của anh, khiến cả hai cảm thấy bối rối.
Thanh hỏi người ghi danh liệu có thể đăng ký tham gia khi đã có người khác. Người ghi danh khuyên cô cứ đăng ký, ai muốn gặp ai thì gặp. Trí, không biết có hai cô gái cùng tới, đã rõ ràng với bạn gái cũ rằng họ chỉ nên làm bạn và nếu cô muốn lên thăm, hãy báo trước để tránh hiểu lầm. Sự quyết liệt của Trí khiến Thanh yên lòng và đồng ý tìm hiểu tiếp.
Trong buổi hẹn đầu tiên, Thanh ngại ngùng không biết xưng hô vì lớn tuổi hơn, nhưng Trí đã trấn an cô. Ở buổi hẹn thứ hai, Thanh rủ Trí đi chơi trước khi anh đi Đồng Nai học. Trí lo lắng về xe cũ, nên đã mượn xe tay ga của anh để gây ấn tượng tốt. Tuy nhiên, trong buổi hẹn tiếp theo, anh không thể mượn xe nữa nên phải đi xe của mình.
Trí kể rằng mình đã nói dối với bạn gái, Thanh, rằng xe bị hư để mượn xe của cô. Khi Thanh hỏi sao không mượn xe khác, Trí nhanh chóng trả lời muốn đi xe của cô để tăng tình cảm. Khi ra về, Trí lén lấy xe nhưng không biết Thanh vẫn ở đó và thấy anh. Về nhà, Thanh nhắn tin hỏi về chiếc xe, Trí đành phải thú nhận sự thật. Kỷ niệm này vẫn khiến cả hai nhớ mãi. Đám cưới của họ diễn ra năm 2021, nhưng do dịch Covid-19, số lượng khách bị hạn chế. Sau cưới, Thanh cảm thấy buồn khi ở một mình nên về quê sống với bố mẹ chồng. Cuộc sống vợ chồng son có nhiều niềm vui và cũng không ít tình huống hài hước, như khi Thanh “bóc phốt” Trí thích xem ảnh cô gái khác trên Tiktok. Trí giải thích rằng anh chỉ coi lúc rảnh và khuyên vợ nên vui vì anh xem những cô gái đẹp.
Chàng trung úy phàn nàn về việc vợ hay càm ràm không đúng lúc, đặc biệt là sau khi anh vừa nhậu xong. Anh mong vợ bớt nóng tính và thông cảm hơn. Cuối cùng, anh gửi lời cảm ơn đến vợ vì đã luôn đồng hành và ủng hộ, nhấn mạnh rằng quãng thời gian bên nhau đủ để hiểu nhau và anh càng thêm trân trọng, yêu thương vợ, nhất là khi cô phải làm dâu một mình.



Source: https://afamily.vn/chang-si-quan-muon-xe-xin-di-tan-gai-khong-ngo-bi-nang-phat-hien-hoi-cau-cung-hong-20231204120152248.chn