"Số nợ 150 triệu: Một phần sự thật tôi luôn giấu kín với chồng"
Dốc hết trái tim - Tổng đài lắng nghe dành cho phụ nữ trên Afamily, nơi chị em có thể chia sẻ tâm sự về tình yêu, hôn nhân, ước mơ, và những vấn đề đời sống xã hội. Bạn gửi tâm sự, Tổng đài sẽ phản hồi bằng hình ảnh minh họa, tạo không gian tin cậy để phụ nữ gửi gắm nỗi lòng. Hãy gửi email đến phunulaphaitheafamily.vn.
Hướng Dương thân mến, tôi đang cảm thấy bế tắc khi mới sinh cháu thứ 2 được 9 tháng, còn cháu đầu vừa vào lớp 1. Vợ chồng tôi làm trang trại và kinh doanh thức ăn chăn nuôi tại quê, nhưng công việc thường gặp thất bại. Chúng tôi đã dồn vốn vào chăn nuôi khi còn sống với ông bà, nhưng do thiếu kinh nghiệm, chúng tôi đã mất trắng.
Nguyễn Tất Sỹ chia sẻ về cuộc sống của mình: Sau khi mua một khu đất gần 2 ha để kinh doanh cafe sinh thái, ban đầu mọi việc suôn sẻ. Tuy nhiên, khi tôi mang thai và giao lại công việc cho chồng, quán dần mất khách do nhiều người làm theo và quy định không cho phép mở rộng. Sau khi sinh con, chồng tôi đi xuất khẩu lao động để kiếm tiền trả nợ, nhưng sau 2 năm thì phải về do mẹ chồng ốm nặng. Trong khi đó, quán không còn khách, tôi phải đóng cửa và chuyển sang làm trang trại. Tôi vay mượn tiền để xây dựng và chăn nuôi trong 2 năm chồng đi vắng. Dần dần, nguồn thu từ trang trại ổn định, cộng với 12 triệu đồng từ chồng gửi về, giúp tôi trả được một phần nợ.
Khi chồng về nước giữa chừng, tôi rất buồn nhưng vẫn động viên anh rằng chỉ còn một lần chăm mẹ, tiền kiếm sau cũng được. Tôi hy vọng anh sẽ quay lại làm việc, nhưng anh quyết định ở gần vợ con và trả nợ. Tôi đã vay mượn để mở thêm mảng thức ăn chăn nuôi với hy vọng nhanh trả nợ. Trong lúc đó, tôi mang bầu bé thứ hai, con trai đầu cần phẫu thuật, sức khỏe yếu. Khi con trai khỏe lại, tôi bị băng huyết và rau cài răng lược. Dù may mắn sống sót, sức khỏe tôi giảm sút. Con gái thứ hai sinh non, còi cọc. Để giảm áp lực cho chồng, tôi chỉ công khai một khoản nợ 150 triệu mà không nói hết.
Năm nay chăn nuôi thua lỗ, gia đình tôi rơi vào khó khăn tài chính. Chồng tôi phải gánh vác mọi việc, trong khi tôi không dám cho anh biết tình hình tiền bạc còn lại. Tôi cảm thấy mệt mỏi và bế tắc, chỉ mong con nhanh lớn để cùng chồng vượt qua khó khăn. Cuối năm, khi Tết cận kề, áp lực nợ nần càng lớn, khiến tôi lo lắng. Tôi thấu hiểu áp lực mà bạn đang gánh chịu và cảm thấy không có lối thoát. Nhưng hãy nhớ rằng, dù cuộc sống có khổ cực, "khổ tận thì cam lai", rồi sẽ có ngày hạnh phúc đến.
Đừng giữ âu lo một mình, hãy chia sẻ với chồng về số nợ. Làm kinh tế cần sự hợp tác giữa vợ chồng. Sau khi nói rõ tình hình tài chính, hãy cùng nhau tìm cách kiếm tiền và trả nợ dần. Pháp luật sẽ bảo vệ bạn, nên không cần quá lo lắng. Quan trọng là hai người phải đồng lòng. Sắp đến Tết, có thể bạn sẽ lo lắng, nhưng hãy cùng nhau giảm bớt nỗi lo. Mong bạn mạnh mẽ và sớm tìm được bình an.



Source: https://afamily.vn/so-no-da-len-den-150-trieu-nhung-do-chi-la-mot-phan-su-that-ma-toi-khong-bao-gio-dam-noi-het-voi-chong-20180119134515494.chn