"Sốc khi thấy con gái của người yêu cũ của chồng có ngoại hình giống hệt chồng"
Tôi đã nhiều lần muốn chia sẻ những tâm sự thầm kín nhưng lại xóa đi vì không muốn người quen đọc. Khi mới kết hôn, tôi biết chồng vẫn còn yêu người cũ, thể hiện qua việc anh thường xem lại ảnh của họ. Dù anh đối xử tốt và yêu thương tôi, tôi vẫn cảm nhận được tình cảm đặc biệt anh dành cho cô ấy. Người cũ của chồng là một cô gái chưa chồng, độc lập và mạnh mẽ, nhưng không xinh đẹp như tôi. Tôi chưa bao giờ hỏi chồng về lý do chia tay, nhưng biết họ vẫn liên lạc qua email. Chúng tôi có một cô con gái hơn một tuổi.
Chồng tôi rất yêu chiều vợ và con gái. Sau 4-5 tháng kết hôn, tôi vô tình đọc được email giữa chồng và người yêu cũ, khiến tôi sốc và muốn ghen tuông. Tuy nhiên, tôi đã bình tĩnh lại và dùng nick của chồng để nhắn tin với người yêu cũ của anh, nói rằng tôi không muốn họ liên lạc nữa vì chồng rất yêu tôi. Sau cuộc chat dài, tôi in ra và đưa cho chồng đọc, xin lỗi vì đã giả danh anh. Kể từ đó, chồng tôi và người yêu cũ không còn liên lạc nữa.
Tôi yêu và tin chồng, nên đã chủ quan khi nghĩ rằng mối liên hệ giữa chồng và người cũ chỉ là bình thường và không nghiêm trọng. Tuy nhiên, chồng tôi đã không bao giờ lặp lại điều đó. Trong 2 năm qua, chúng tôi sống hạnh phúc và có một con gái xinh xắn. Gần đây, khi đưa con đi chơi, chúng tôi tình cờ gặp người cũ của chồng. Tôi nhận thấy chồng có chút luống cuống, và mặc dù chỉ biết cô ấy qua ảnh, tôi cũng nhận ra ngay. Chúng tôi chỉ chào hỏi nhanh chóng, nhưng tôi bất ngờ khi thấy con gái của cô ấy giống hệt con gái tôi, người mà rất giống chồng tôi. Cảm giác như hai đứa trẻ là chị em.
Chỉ khác là con gái của cô ấy không trắng trẻo như con gái tôi, và tôi ước chừng bé ấy chỉ kém khoảng 2-3 tháng tuổi. Chúng tôi chỉ chào hỏi nhau trong 2 phút, nhưng tôi giật mình khi thấy bé con giống hệt con gái tôi. Kể từ hôm gặp trong công viên, chồng tôi vẫn bình thường, nhưng tôi không thể ngủ được vì hình ảnh bé con đó cứ ám ảnh. Tôi nghi ngờ liệu chồng tôi có mối quan hệ với cô ấy không, vì con bé quá giống con gái tôi. Tôi chưa dám hỏi chồng, nhưng những nghi ngờ này khiến tôi khổ sở, nhất là khi anh nói cô ấy sống một mình và làm mẹ đơn thân. Liệu tôi có đang đa nghi một cách hợp lý không?


Source: https://afamily.vn/giat-minh-khi-nhin-con-gai-nguoi-yeu-cu-cua-chong-giong-het-chong-20150101055749292.chn