Sốc trước cú tát của chồng "soái ca"
Vợ chồng tôi đã sống với nhau gần 7 năm và có một cô con gái 4 tuổi. Chồng tôi thương vợ con, hàng tháng anh đều đưa đủ lương để chi tiêu và thường chơi với con, giúp tôi dọn dẹp. Tuy nhiên, anh có đam mê đá bóng khiến tôi khổ sở. Cuối tuần, thay vì ở nhà, anh lại đi đá bóng và nhậu với bạn bè, không quan tâm đến vợ con. Anh chăm sóc quả bóng còn hơn cả tôi, và khi tôi cảm thấy tủi thân, anh chỉ cười và bảo đó là sở thích của đàn ông.
Sau một ngày làm việc mệt mỏi, tôi về nhà thấy chồng ngồi trên ghế, la hét mê bóng đá. Tôi rất tức giận vì anh hâm mộ cầu thủ hơn cả trẻ con hâm mộ ca sĩ. Anh còn có hình chụp có chữ ký thần tượng mà nâng niu như trân quý. Mùa Euro sắp tới, chồng tôi xin nghỉ nửa tháng để xem bóng đá, làm tôi buồn bực. Anh không chỉ xem ở nhà mà còn ra quán cà phê đến sáng. Tôi giận dữ tuyên bố rằng nếu anh đổ bệnh thì tự lo thuốc, không gọi tôi. Chỉ sau vài ngày, chồng tôi đã trông thảm hại.
Đầu tóc rối bù, mắt thâm quầng, da dẻ sạm đen, tôi nhìn chồng mà thấy xót xa. Tôi không can thiệp vào sở thích đá bóng của anh, nhưng một người đi làm về phải lo dọn dẹp, nấu nướng, chăm con, trong khi người ở nhà chỉ biết để mọi thứ bừa bộn thì thật khó chịu. Tối qua, tôi gọi điện báo về muộn và nhắc anh mua cháo cho con, nhưng anh chỉ gắt gỏng rồi bỏ đi, không thèm nghe tôi nói. Khi tôi về nhà lúc gần 8 giờ, cảnh tượng trước mắt thật bát nháo: chồng tôi đang coi đá bóng, còn con gái thì lấm lem với cọng mì gói trên miệng, trong khi nhà cửa như bãi chiến trường.
Giấy vệ sinh vương vãi khắp nhà, bàn ăn vẫn bừa bộn. Trong lúc mệt mỏi, tôi tắt ti vi và bị chồng tát mạnh, khiến tôi ngã. Anh rời đi mà không nói lời nào, để lại tôi và con gái khóc trong sự bẩn thỉu của ngôi nhà. Tôi chán nản và hận cả việc đá bóng. Tôi không biết phải làm gì để chồng bớt đam mê và quan tâm đến gia đình, nếu không mọi thứ sẽ tan vỡ.



Source: https://afamily.vn/sung-so-vi-cai-bat-tai-cua-chong-soai-ca-8003.chn