Sống cùng mẹ chồng hơn một năm, tôi vẫn không thể nhịn cười mỗi khi trở về nhà.
Chúng tôi kết hôn được 4 năm, nhưng 3 năm đầu sống ở nước ngoài do chồng học tiến sĩ. Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi đưa con gái 1 tuổi về Việt Nam và sống gần nơi chồng làm việc. Sau một tháng làm quen với cuộc sống ở quê, tôi xin vào một công ty truyền thông. Vì con còn nhỏ, chúng tôi nhờ bà nội trông cháu. Mẹ chồng tôi, hơn 60 tuổi, rất năng động và nhanh chóng làm quen với khu vực xung quanh, thường đưa cháu đi tập đi bộ và giao lưu với các bạn già. Tình cảm giữa bố mẹ chồng tôi cũng rất tốt, họ thường xuyên gọi điện trò chuyện với nhau mỗi tối.
Câu chuyện chỉ xoay quanh vợ chồng tôi và em trai chồng cùng các cháu. Mẹ chồng tôi rất dễ tính, không bao giờ chê trách tôi và thường hòa giải khi vợ chồng tôi có mâu thuẫn. Điều khiến tôi bật cười là mỗi khi chồng tôi về, bà thường reo hò, nhảy múa như một đứa trẻ, vui mừng đón con trai. Ban đầu, tôi nghĩ bà chỉ buồn chán ở nhà, nhưng sau khi thấy bà thường xuyên đưa cháu ra vườn chơi, tôi vẫn không hiểu tại sao bà lại vui đến vậy. Khi hỏi chồng, anh chỉ bảo rằng mẹ nhớ con trai. Tôi thắc mắc không biết có cần phải sến sẩm đến thế không, nhưng cả mẹ chồng lẫn chồng tôi đều rất tình cảm.
Khi chồng tôi kêu mệt, anh thường gọi mẹ với những yêu cầu như pha nước chanh. Họ rất thân thiết, khiến tôi cảm thấy như người ngoài. Mẹ chồng tôi chăm sóc anh từ việc lau đầu sau khi tắm cho đến việc nấu cơm, còn anh thì luôn quấn quýt bên mẹ. Họ cùng nhau xem phim Hàn Quốc, trong khi anh xoa bóp cho mẹ và mẹ tranh thủ làm việc vặt cho anh. Anh còn đút cho mẹ chồng ăn và gọi tôi ra dùng hoa quả mà không quan tâm đến tôi.
Tôi quyết tâm sẽ hiếu thuận với bố mẹ chồng hơn nữa. Dù cuộc sống của tôi khá nhàn hạ, nhưng tôi cảm thấy như mình là người ngoài. Tuy buồn một chút, nhưng khi thấy mẹ chồng vui mừng mỗi khi chồng về, tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc. Tôi không cảm thấy tủi hờn vì mẹ chồng luôn đối xử tốt với tôi, chưa bao giờ chê trách mà còn hòa giải khi tôi và chồng có mâu thuẫn. Mẹ chồng thường nhắc nhở chồng tôi phải thông cảm và trân trọng tôi, vì tôi là người đã chịu đựng nhiều để sinh con cho anh.
Nghe lời khuyên của mẹ chồng, chồng tôi đã làm lành với tôi. Tôi cảm nhận được sự bao dung và tâm lý của mẹ chồng, và quyết định sẽ hiếu thuận với bố mẹ chồng hơn nữa. Thật hiếm có người mẹ chồng nào đối xử tốt với cả con trai lẫn con dâu như vậy.


Source: https://afamily.vn/tam-su/song-canh-me-chong-hon-mot-nam-toi-van-phai-phi-cuoi-khi-di-lam-ve-20150109115938778.chn