Sự đam mê kỳ lạ của vợ
Anh Thái, 36 tuổi, ở Lê Thanh Nghị - Hải Dương, phàn nàn về việc vợ anh, Liên, thích khoe vàng và tiền. Anh cho rằng nếu vợ đăng ký kỷ lục người đeo vàng nhiều nhất Việt Nam, không ai có thể vượt qua. Mặc dù anh đồng ý với việc tích trữ vàng trong ngân hàng, nhưng vợ anh chỉ mua vàng để đeo và khoe với mọi người, thay vì đầu tư vào vàng miếng hay thỏi. Anh cho rằng cô làm vậy chỉ để thỏa mãn sở thích khoe khoang.
Theo lời anh Thái, vợ anh, chị Liên, đã có sở thích đeo trang sức từ trước khi kết hôn, nhưng lúc đó chỉ đeo nhẫn mỹ ký và đồ thủ công mỹ nghệ. Sau khi cưới, sở thích đeo vàng của chị bùng nổ, với trang sức nặng nề trên cổ và tay. Mặc dù anh đề nghị bán bớt để quy ra vàng thỏi, chị không đồng ý. Chị thường xuyên thay đổi các loại lắc và dây chuyền, và đặc biệt là khi có dịp tụ tập đông người, chị đeo rất nhiều nhẫn khiến mọi người xung quanh xì xào về việc khoe của. Anh Thái cảm thấy xấu hổ vì sở thích này. Anh Hải Thanh Xuân ở Hà Nội cũng chia sẻ về gia đình mình với điều kiện kinh tế bình thường.
Vợ chồng anh được bà con gọi là đại gia vì sở thích của chị Nguyệt, vợ anh, thường mang tiền theo bên mình. Họ sống ở khu tập thể gần chợ cóc, nơi mọi người hay rủ nhau đi chợ. Chị Nguyệt thường cầm nắm tiền trong tay, đi đâu cũng mang theo, thậm chí khi có khách đến nhà, chị cũng đếm tiền trước mặt họ. Dù anh có nhắc nhở về nguy cơ cướp giật, chị vẫn không lo lắng. Về phần chị Phương, dâu nhà anh Luân ở Phú Nhuận, TP.HCM, mặc dù gia đình chồng rất nghiêm túc, chị vẫn giữ phong cách ăn mặc hở hang, tạo khoảng cách với gia đình chồng.
Có hôm chị Phương đến đám tang trong bộ đồ đen nhưng lại khiến mọi người chú ý vào trang phục xuyên thấu của mình thay vì thương tiếc người quá cố. Dù gia đình không khắt khe về ăn mặc, bố mẹ chồng vẫn góp ý chị nên chỉnh đốn phong cách. Tuy nhiên, chị vẫn tiếp tục mặc như vậy, không quan tâm đến phản ứng của người khác. Anh Luân cho biết vì sở thích này của vợ, anh thường bị chỉ trích là không biết dạy vợ. Chị Phương khiến cả gia đình và người ngoài phải bàn tán, có người còn cho rằng trang phục của chị còn thua cả gái đứng đường.
Anh Phương thở dài khi nhắc đến vợ mình, chị Liên, người khiến anh vừa xấu hổ vừa bực bội vì sở thích ăn mặc phô phang và thường xuyên bị những gã khác nhìn chằm chằm. Không chỉ vậy, chị còn mê cờ bạc, đã nhiều lần khiến anh phải bảo lãnh từ công an. Anh cho biết, mặc dù biết sở thích kỳ quặc của chị từ khi yêu, nhưng chị đã phát triển nghiện cờ bạc do bạn bè rủ rê. Dù đã hứa hẹn cải thiện sau khi anh đề đơn ly hôn, chị vẫn không thay đổi, khiến gia đình anh luôn rối ren.


Source: https://afamily.vn/so-thich-quai-dan-cua-vo-20131204021236876.chn