Sự hồi sinh của bé trai 1 tuổi từng bị bạo hành nghiêm trọng tại nhà ông bà ngoại
Các cháu không biết mặt mẹ và gọi ông bà là bố mẹ. Hiện tại, ông Đinh Văn Vượng đang chăm sóc bé T.A và cho bé uống thuốc. Xung quanh là ba đứa trẻ khác, con của chị Đinh Thị H. (mẹ của T.A) hiện đang bị tạm giam. Cháu A, 13 tuổi, đã đủ lớn để giúp ông chăm sóc các em, trong khi hai cháu trai còn lại đang chơi đùa. Gia đình ông Vượng sống khép kín trong ngôi nhà 10m², chỉ có ông bà và ba cháu ngoại. Họ ít giao lưu với bên ngoài và cuộc sống bị xáo trộn kể từ khi được giao chăm sóc T.A, với nhiều người đến thăm. Ông Vượng cho biết tất cả các cháu đều không biết mặt mẹ.
Vợ chồng tôi nuôi bé T.A từ nhỏ, nên bé gọi chúng tôi là bố mẹ. Kể từ khi bé được giao cho chúng tôi, nhà lúc nào cũng đông người ra vào và điện thoại thì liên tục. Những vết thương do bạo hành của bé đã dần hồi phục. Hai ngày đầu về, bé vẫn hoảng loạn, chỉ ôm chặt ông bà hoặc chị khi có người lạ. Tôi chăm sóc bé theo hướng dẫn của bác sĩ. Ông Vượng chia sẻ về tương lai của bé T.A và các anh chị em bé, ông mong nhanh chóng hoàn tất thủ tục pháp lý để có thể nuôi dưỡng bé hợp pháp, giúp bé có giấy khai sinh và được đi học như những trẻ khác.
Ông Vượng tự hào về các cháu, cho biết vợ chồng ông đã nuôi nấng và cho các cháu học hành, chúng đều ngoan và học giỏi. Ông chỉ tay vào bộ loa đài, nói rằng dù nhà có vẻ sáng sạch nhưng chỉ có bộ loa đài là có giá trị, còn tivi thì mua khuyến mại. Thỉnh thoảng con trai ông về có thể nghe nhạc. Ông đã từng gọi thợ đến sửa loa nhưng giá quá cao nên để đó. Các cháu gọi ông bà ngoại là bố mẹ và sống nhờ vào sự giúp đỡ từ họ hàng. Lương hưu của ông chỉ hơn 3 triệu, vợ ông đi rửa bát thuê cũng hết tiền cho các cháu. Con trai ông làm nghề du lịch, thỉnh thoảng về và giúp đỡ nhưng chưa lập gia đình, có lẽ vì lo lắng cho hoàn cảnh gia đình.
Người cha bất đắc dĩ chia sẻ về cuộc sống khó khăn của mình: "Gia đình tôi giờ đã rất bi đát, nhất là từ khi bé T.A về đây. Hàng ngày, tôi phải lo cho cháu ăn uống và thuốc thang, nhưng tôi không nản lòng, quyết tâm chăm sóc cho cháu trưởng thành như những đứa trẻ khác." Ông Vượng cho biết, từ khi bé T.A được đưa về, chị Hằng - người đã đưa bé vào bệnh viện rồi bỏ đi - thường xuyên đến thăm. Trong khi đó, gia đình nội của bé không ai đến thăm, có lẽ vì hoàn cảnh đặc biệt của cháu. Trước đó, bé T.A được đưa vào BV Xanh Pôn trong tình trạng nhiều vết thương và chị Hằng đã khai nhận được bạn nhờ nuôi hộ cháu.
A phủ nhận việc gây ra vết thương cho cháu. Qua điều tra, mẹ cháu T.A là Đinh Lan H., SN 1983, HKTT tại phố Tống Duy Tân, quận Hoàn Kiếm. Bà Nguyễn Thị Kim Anh, mẹ đẻ anh Trần Hồng T., cho biết con trai bà đã từng đi tù và H. nói có thai với T. Bà Kim Anh vẫn chưa chắc chắn về việc cháu T.A có phải là cháu nội của mình hay không, nhưng nếu xét nghiệm ADN xác nhận, bà sẵn sàng nhận nuôi. Tính đến chiều 108, cháu T.A đã ổn định sức khỏe sau gần một tuần điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương và được xuất viện, giao cho ông bà ngoại chăm sóc. Gia đình ông Vượng mong cơ quan chức năng hoàn tất thủ tục pháp lý để bé T.A trở thành thành viên chính thức trong gia đình.
Tương lai của 4 bé nhỏ còn dài, và các bé cần sự hỗ trợ từ đôi vợ chồng già trong khi vượt qua khó khăn. Mong quý độc giả hảo tâm giúp đỡ để các bé có được cuộc sống tốt hơn. Xin vui lòng liên hệ ông Đinh Văn Vượng qua số điện thoại 091.330.9059 hoặc ủng hộ vào tài khoản.




Source: https://afamily.vn/cuoc-song-moi-cua-be-trai-1-tuoi-bi-bao-hanh-thap-tu-nhat-sinh-tai-ngoi-nha-ong-ba-ngoai-20170816083735584.chn