Sự phẫn nộ khi vợ đề xuất cho bố tôi vào viện dưỡng lão
Tôi 43 tuổi và đã kết hôn 14 năm, có 2 con (1 trai, 1 gái). Hơn 10 năm qua, vợ chồng tôi sống cùng bố mẹ tôi, và mẹ tôi rất tâm lý, thường góp ý thẳng thắn với vợ mà không có mâu thuẫn lớn. Sau khi mẹ tôi qua đời 7 năm trước, vợ tôi đã gánh vác mọi công việc trong gia đình mà không kêu ca. Tôi cũng hỗ trợ vợ trong việc chăm sóc con cái và việc nhà.
Dù rất bận rộn, cô ấy vẫn cố gắng đưa bố chồng đi khám và chăm sóc ông chu đáo, từ việc mua thuốc đến nhắc nhở ông uống thuốc và ăn uống đúng giờ. Khi thấy ông xanh xao, cô còn tự dậy sớm để sắc thuốc Bắc cho ông. Tuy nhiên, gần đây, cô đã đồng ý nhanh chóng với đề xuất của bố chồng – ông muốn vào viện dưỡng lão khi sức khỏe giảm sút và cảm thấy cô đơn sau khi mẹ tôi mất.
Ông nói ông sẽ vui hơn nếu vào viện dưỡng lão thay vì sống một mình ở nhà. Tôi, là con trai, phản đối vì muốn chăm sóc ông. Tôi còn lo rằng đưa ông vào viện sẽ bị coi là bất hiếu. Tuy nhiên, ông khẳng định ông thích ở đó và không ngại những lời chỉ trích. Vợ tôi lại ủng hộ quyết định của ông, cho rằng đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão không phải là xấu. Cô ấy giải thích rằng chúng tôi bận đi làm và không có kinh nghiệm chăm sóc người già. Ở viện, ông sẽ được chăm sóc tốt, sống trong môi trường phù hợp và tham gia các hoạt động.
Ông thông báo muốn vào viện dưỡng lão trong vài năm tới. Vợ tôi đồng tình và cho rằng đó là quyết định tích cực. Cô ấy cũng nói sẽ chuẩn bị tiền để vào viện dưỡng lão khi về già. Tôi rất phẫn nộ vì không thể chấp nhận suy nghĩ này. Tôi lo lắng liệu cô ấy có sợ rằng bố tôi sẽ bệnh tật hơn khi già đi và không thể chăm sóc ông. Nếu vợ tôi thật sự nghĩ vậy, tôi sẽ không thể chấp nhận và thà bỏ vợ. Tôi tự hỏi nếu người thân biết chuyện này sẽ phản ứng thế nào.


Source: https://afamily.vn/tam-su/phan-no-khi-vo-co-y-muon-dua-bo-toi-vao-vien-duong-lao-20150113030829395.chn