"Tai nạn nổ gas đau lòng: Người mẹ bị bỏng nặng vẫn cố gắng ôm chặt con bị thổi bay"
Ngày 14 tháng 10, một người phụ nữ ở Chiết Giang, Trung Quốc, gặp sự cố nổ gas khi đang nấu ăn. Vụ nổ làm hất đứa con ra xa và khiến chị bị bỏng nặng. Mặc dù bị thương, chị Hoàng (tên nhân vật đã được thay đổi) chỉ lo lắng cho con trai và sau khi xác nhận con an toàn, chị đã kêu cứu và liên lạc với chồng. Sau đó, chị được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nghiêm trọng. Ngày 18 tháng 10, chồng chị cho biết sức khỏe của vợ không khả quan và các bác sĩ cũng xác nhận điều này. Vào ngày xảy ra tai nạn, chị đang hầm thịt và ra phòng khách chơi với con, nhưng khi quay lại bếp thì xảy ra vụ nổ.
Người mẹ luôn coi bếp là nơi nguy hiểm cho trẻ nên nhất quyết không cho con vào. Trong lúc đang nấu ăn, ống dẫn gas bất ngờ rơi và bình gas phát nổ, khiến cửa bếp vỡ tung. Đứa trẻ đứng gần bị hất văng 2 mét và nằm dưới cửa. Khi nghe thấy tiếng con, chị Hoàng, mặc dù đau đớn, lập tức lao ra và thấy con trai nằm dưới cửa. Mặc dù muốn bế con lên nhưng chị không thể vì đau, chỉ biết quỳ xuống và hy vọng cơn đau giảm bớt. Khi đứa trẻ từ từ bò ra, nhìn thấy những mảnh gỗ vỡ, cậu bé gọi mẹ. Nghe tiếng con, chị bất chấp đau đớn, giang tay gọi: "Lại đây với mẹ!" và đứa trẻ quay lại nhìn chị.
Cậu bé khóc nức nở khi thấy mẹ bị bỏng rát, dang tay muốn được ôm. Bản năng của chị Hoàng trỗi dậy, chị ôm chặt con và lết ra khỏi cửa. Sau khi dập tắt đám cháy, chị đặt con xuống. Tai nạn đã để lại thương tích nặng nề cho chị: mặt, tay và chân bị nhiễm trùng, bỏng 60-65% cơ thể, độ sâu từ độ 2 đến độ 3. Do đường hô hấp bị bỏng, chị phải phẫu thuật mở khí quản ngay khi nhập viện và hiện đang được điều trị tại khoa Hồi sức tích cực trong tình trạng nguy kịch, cần nhiều phẫu thuật sau này.



Source: https://afamily.vn/no-gas-kinh-hoang-nguoi-me-bi-bong-hon-60-co-the-van-co-let-chay-den-om-chat-con-bi-thoi-bay-20241022151500013.chn