Tại sao em lại phải chịu đựng khổ đau và bất hạnh như thế?
Em từng nghĩ chuyện chồng ngoại tình là điều xưa cũ, nhưng giờ đây, khi trở thành nạn nhân, em thấy nó thật mới mẻ. Chỉ sau 3 ngày về nhà chồng, anh đã ra ngoài ngủ với bạn gái cũ. Khi bị phát hiện, anh nói đó chỉ là "quà chia tay" và sẽ không gặp lại. Em cảm thấy tâm trạng rỗng tuếch, sụp đổ và đau đớn. Em đang đứng trước ngã rẽ lớn: tiếp tục hôn nhân hay buông tay? Chồng lại cho rằng em quá nhạy cảm với chuyện nhỏ nhặt.
Anh ấy yêu em bằng trái tim, nhưng với cô ta chỉ vì nhu cầu sinh lý. Em thắc mắc sao lại có người phân loại tình yêu như vậy. Em hỏi anh ấy liệu em có thể ngủ với tình cũ không, anh im lặng. Nếu chúng em đã cưới được 3 năm thì đã đỡ đau khổ hơn, nhưng giờ mới chỉ 3 ngày. Nếu chồng em muốn chấm dứt với tình cũ, lẽ ra phải làm trước khi cưới, chứ không phải sau đó vẫn liên lạc. Em không có ai để tâm sự, sợ người khác đánh giá chồng và thấy mình bất hạnh. Em đã tâm sự với mẹ chồng, mong bà thông cảm, nhưng bà chỉ nói "đàn ông là thế đấy, tập quen đi". Em không thể chấp nhận việc chồng sai mà em phải thay đổi. Giận quá, em nói "Nếu mẹ cho phép chồng con ngoại tình, thì con cũng sẽ ngoại tình".
Em ngay lập tức bị mẹ chồng tát hai cái, trong khi bố chồng chỉ thản nhiên đọc báo và châm chọc. Em không hiểu tại sao mình bị đối xử như vậy, khi chồng họ ngoại tình mà không bị gì. Khi chồng về, mẹ chồng bảo em không nên qua lại với người đó vì em làm bà phát mệt. Em khóc và nói nếu mẹ cho phép chồng ngoại tình thì em cũng sẽ như vậy, lại bị tát. Chồng kéo em lên phòng, trách em phóng đại sự việc và bảo rằng anh ấy chỉ có trách nhiệm với em, còn với người khác là quan hệ sòng phẳng. Em thấy chồng ngụy biện cho hành động của mình.
Còn nhấn mạnh "cặp vợ chồng nào cũng thế thôi". Chồng các chị cũng như vậy ạ. Em còn trẻ và thiếu kinh nghiệm, mới cưới được 3 ngày đã thấy khó khăn. Em không muốn hôn nhân của mình kết thúc sớm. Em không cảm thấy bế tắc, nhưng cũng không biết suy nghĩ gì. Tại sao em lại bất hạnh như thế này?


Source: https://afamily.vn/sao-em-lai-khon-kho-va-bat-hanh-nhu-vay-20141127101942709.chn