"Tết giản dị nhưng tràn ngập tiếng cười của cặp đôi 83 tuổi và 40 tuổi"
Ông Ngô Thanh Học, 83 tuổi, và chị Nguyễn Thị Bích, 40 tuổi, cùng trú tại huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, đã kết hôn được 10 năm và có 3 con: hai bé sinh đôi 10 tuổi và một bé gái 5 tuổi. Ông Học chia sẻ về cuộc sống hôn nhân hạnh phúc với vợ kém 40 tuổi. Vào dịp Tết Nguyên đán, chúng tôi thăm gia đình họ. Cửa nhà đóng kín vì các con đã đến trường. Ông Học đang làm vườn, mời chúng tôi vào nhà cấp 4 đã xuống cấp, chỉ có chiếc tivi cũ và đồ đạc trẻ con bừa bộn. Ông cho biết cả 3 đứa đều đi học, hai bé lớn tự đạp xe, còn bé út ở nhà trẻ.
Vợ ông Học mới đi làm công nhân được một tháng để kiếm tiền mua đồ ăn cho gia đình. Ông rất vui khi nói về cuộc hôn nhân và chuẩn bị cho Tết, dù ông chỉ chuẩn bị ít quần áo và bánh kẹo, vì chưa bao giờ có cây đào hay cây quất trong nhà. Dù sống đơn giản, gia đình ông vẫn hạnh phúc với tiếng cười của trẻ nhỏ. Ông Học kể rằng sau nhiều năm xa quê, ông đã trở về và sống trong ngôi nhà do bố mẹ để lại, mặc dù vẫn có những lời đàm tiếu về cuộc sống của vợ chồng ông.
Cụ ông không nhớ rõ khi nào duyên phận bắt đầu, nhưng khi gặp cô gái trẻ cùng làng, họ hợp nhau đến nỗi không thể tách rời. Ông Học kể rằng lúc mới quen, nhiều người, kể cả mẹ cô, phản đối, nhưng cô vẫn quyết tâm bên ông. Ông mỉm cười cho biết dù đã có ba con, vẫn có lời dị nghị nhưng ông chọn im lặng. Về chuyện sinh hoạt vợ chồng, ông tự tin khẳng định mình không cần thuốc men, chỉ tập thể dục mỗi sáng để giữ sức khỏe. Ông duy trì việc gần gũi vợ, khuyên các anh em nên giữ đều đặn mà không làm gì quá. Ông cũng tranh thủ trồng rau khi vợ đi làm và tự tin rằng dù vợ còn trẻ, ông không lo bị bỏ rơi.
Ông Học luôn dạy vợ cách ứng phó với những kẻ gọi điện trêu ghẹo, khiến họ không dám tán tỉnh nữa. Ông cho biết sức khỏe là điều quan trọng nhất, chỉ mong khỏe để làm chỗ dựa cho vợ và các con. Gia đình ông hiện sống rất khó khăn chỉ với khoản trợ cấp hơn 2 triệu đồng mỗi tháng. Vợ ông phải đi làm thêm để kiếm thêm chút tiền cho gia đình, trong khi ông lo chăm sóc con cái. Ông rất thương vợ, người đã hy sinh nhiều cho gia đình.
Ông Học nhận bằng Mừng thọ 80 tuổi, trong khi bố 83 và con trai mới 10 tuổi chưa từng có Tết trọn vẹn. Chị Bích chia sẻ rằng năm nay gia đình lại mất Tết vì con trai út bị viêm phổi nằm viện, khiến chị không còn tâm trí để nghĩ đến Tết. Chị cho biết từ khi lấy chồng, chị chưa có một cái Tết đúng nghĩa. Năm nay, gia đình chỉ nuôi vài con gà để mua quần áo mới cho các con, còn chị sẽ cố gắng mua chút giò hoặc thịt cho các cháu. Dù vậy, chị không quá coi trọng ngày Tết và quen với cuộc sống hiện tại. Tuy nhiên, gia đình vẫn nhận được sự hỗ trợ từ chính quyền và các nhà hảo tâm, như gạo, bánh kẹo và dầu ăn.









Source: https://afamily.vn/tet-ngheo-nhung-khong-thieu-tieng-cuoi-cua-cap-vo-chong-ong-83-ba-40-tuoi-20220126150841537.chn