Tết: Thời gian dành cho ăn uống, vui chơi và nghỉ ngơi của nàng dâu.
Trong những ngày Tết, chị Hương Đống Đa – Hà Nội cảm thấy may mắn vì có mẹ chồng tâm lý, luôn thông cảm và giúp đỡ con dâu. Mẹ chồng chị, từng sống ở Thái Nguyên, đã chuyển về Hà Nội sau khi bố chồng mất. Chị Hương cho biết, sống chung với mẹ chồng chưa bao giờ khiến chị cảm thấy phiền toái. Mẹ chồng luôn tạo điều kiện, lo hết việc nhà, để chị có thời gian nghỉ ngơi. Khi về làm dâu, cả gia đình chị cũng thường phải trở về quê để đoàn viên trong dịp Tết.
Cuộc sống làm dâu và ăn Tết ở nhà chồng của chị Hương rất nhẹ nhàng nhờ vào sự chu đáo của mẹ chồng. Mẹ chồng chị lo hầu hết mọi việc, chị chỉ giúp lau dọn nhà cửa và bày biện ngũ quả. Sau đó, mẹ chồng thường tạo điều kiện cho con cái nghỉ ngơi, đi chơi và thăm bà con. Ngày mùng 2 Tết, bà khuyến khích hai vợ chồng về Hà Nội thăm bên ngoại để ông bà thông gia không tủi thân. Khi về Hà Nội, mẹ chồng chỉ yêu cầu con cái đưa bà về quê đến hết ngày mùng 1, rồi ở lại Hà Nội ăn Tết. Bà luôn nói rằng ở lâu sẽ làm mất Tết của con cái. Chị cảm thấy việc sống cùng mẹ chồng và ăn Tết thật dễ chịu.
“Mấy ngày Tết chỉ có ăn, chơi và ngủ vì mẹ chồng luôn chuẩn bị mọi thứ tươm tất,” chị Hương tự hào chia sẻ. Chị Tâm, làm dâu 3 năm, cũng cảm thấy vui vẻ mỗi khi về quê chồng ăn Tết. Chị cho biết: “Đối với tôi, Tết ở quê chồng là những ngày thoải mái nhất.” Mẹ chồng chị rất hiền lành, thương con cháu, thường không đặt nặng trách nhiệm lên vai chị. Bà luôn vui mừng mỗi khi con cháu về, vì cả năm chỉ gặp nhau vài lần.
Mẹ chồng của chị Tâm không muốn con dâu phải làm việc như mình, nên luôn để chị sống thoải mái và tự do. Mặc dù bận rộn, bà vẫn bảo chị nghỉ ngơi và tự làm mọi việc. Chị Tâm rất háo hức về quê chồng mỗi dịp Tết, vì cảm thấy ở đó thật vui vẻ. Mẹ chồng chị quen thức khuya dậy sớm, nên thường rón rén để không đánh thức chị. Dù chị đã khuyên bà gọi mình dậy cùng, bà vẫn từ chối. Những ngày Tết, chị chỉ cần ăn và không phải lo lắng gì, khiến em chồng chị cũng phải ghen tị với sự chu đáo của mẹ chồng.
Khác với cô ở nhà chồng, mấy ngày Tết phải bận rộn mua sắm và nấu nướng đãi khách, không có thời gian nghỉ ngơi.
Source: https://afamily.vn/tet-chi-an-choi-va-ngu-cua-nang-dau-2014020212552151.chn