Thăm bà hàng xóm độc thân, chồng cũng không buông tha.
Chị Dung khổ sở vì tính dê xồm của chồng, anh Tâm. Mới chuyển về khu tập thể hai năm mà tiếng xấu của anh đã lan khắp nơi. Dù chị Dung biết tính này từ khi yêu, nhưng sau khi cưới, anh Tâm càng bộc lộ nhiều hơn, đặc biệt sau khi chị sinh con gái. Anh không ngần ngại trêu ghẹo mọi người, từ dì Tư bán nước đến cô Thương hàng xóm, người chưa chồng và khó tính. Dù nhiều chị đã có chồng không chấp nhặt anh, nhưng cô Thương lại rất để ý.
Hồi trẻ, cô Thương từng có vài mối tình nhưng đều nhanh chóng tan vỡ. Ở tuổi 40, cô vẫn khỏe mạnh nhưng chấp nhận sống độc thân vì không dám yêu khi trẻ và giờ cũng không dám mạo hiểm. Khi anh Tâm trêu ghẹo, cô không khỏi e thẹn và thỉnh thoảng nhờ anh giúp việc nhà, rồi nấu chè cảm ơn. Anh Tâm về nhà khen cô, khiến vợ anh là chị Dung phải cảnh cáo không được tán tỉnh. Tuy nhiên, anh Tâm vẫn thường ghé thăm cô Thương mỗi khi vợ đi làm. Dù biết anh Tâm có ý với mình, nhưng cô vẫn cảm thấy vui và đôi khi cố tình ăn mặc gợi cảm khi gặp anh.
Một ngày, chị Dung đưa con về nhà ngoại qua đêm, anh Tâm ở nhà một mình gõ cửa phòng cô Thương để uống trà. Cô Thương mặc váy ngủ mỏng ra đón anh, và biết vợ anh không có nhà, cô liền lao vào anh. Từ đó, anh Tâm thường xuyên qua lại với cô Thương. Tuy nhiên, chị Dung phát hiện và quyết định theo dõi. Một tối, chị trở về nhà sớm và chứng kiến anh Tâm đến với cô Thương. Chị gọi bố mẹ chồng và anh em đến bắt quả tang. Khu tập thể ồn ào trong đêm hôm đó, và anh Tâm phải xin lỗi chị Dung, cuối cùng chị không đòi ly hôn vì đây là lần đầu anh phạm lỗi.
Cô Thương sau vài ngày mất tích vì xấu hổ đã nhờ người chuyển nhà, nhưng không ai biết cô đi đâu.
Source: https://afamily.vn/den-ba-hang-xom-e-gia-chong-cung-khong-tha-20180518095603596.chn