"Thậm chí đến bát cháo gà, tôi cũng phải lén lút cho cháu ăn và vẫn không yên với vợ"
Vợ tôi rất khó hiểu, đôi khi tôi không biết cô ấy đang nghĩ gì. Cô ấy hiếu thuận với bố mẹ tôi, chăm sóc chu đáo và thường mời ông bà ăn ngon, cũng như mua quà khi đi du lịch. Tuy nhiên, mâu thuẫn với vợ chồng em trai tôi khiến tôi tổn thương. Tôi biết nguyên nhân là do em trai và vợ không tốt với cô ấy từ đầu, nhưng sự kỳ thị của vợ với anh em tôi làm tôi khó chịu. Trước đây, vợ tôi thường chia thức ăn thành ba phần cho bố mẹ, vợ chồng em trai và chúng tôi. Nhưng em dâu tôi kiêu căng và thường chê món vợ tôi nấu, có lần còn trả lại. Khi tôi đề nghị đưa thức ăn cho cháu, vợ tôi dỗi và chỉ cho ít.
Em dâu tôi không cho con trai tôi ăn mà đưa cho ông bà nội. Bố mẹ chồng sống chung nhưng ăn riêng, nên vợ tôi dần ghét cháu. Giờ có gì ngon, cô ấy chỉ cho bố mẹ tôi ăn. Khi tôi đề nghị cho cháu, cô ấy dỗi hoặc bảo tôi tự mang xuống. Tôi không muốn làm căng thẳng thêm, nhưng hôm trước, khi con tôi bệnh, vợ mua gà nấu cháo. Tôi lén múc một bát cho cháu, thấy cháu không có đồ ăn ngon mà mình có, tôi thấy khó chịu. Khi về, vợ phát hiện cháo vơi và hỏi về quả tim gà. Tôi mới nói thật là đã cho cháu một bát.
Vợ tôi rất giận khi nghe tôi nói về gà nhà em trai. Cô ấy nói nếu thèm gà thì tự nấu, vì gà cô ấy mua là để cho con ăn, không phải để chia sẻ. Cô ấy còn nhắc đến việc em trai mình chưa bao giờ cho con tôi miếng thịt nào. Sau đó, cô ấy không ăn nữa và vào phòng. Tôi cảm thấy bất mãn với cách ứng xử của vợ. Chỉ vì miếng ăn mà cô ấy nhỏ nhen như vậy sao? Tôi cho con ăn nhưng lòng thì khó chịu. Theo các bạn, ai sai trong chuyện này?



Source: https://afamily.vn/den-bat-chao-ga-toi-cung-phai-len-lut-dua-cho-chau-minh-an-ma-cung-khong-yen-voi-vo-2018053115565648.chn