Thảm họa từ việc đánh mất... nhẫn cưới
Toàn vừa về đến nhà đã thú nhận với vợ, Thu, rằng anh làm mất nhẫn cưới. Thu rất coi trọng những kỷ niệm và coi việc mất nhẫn như một thảm họa. Họ mới cưới được 4 năm, và Thu cuống cuồng tìm kiếm manh mối để tìm lại chiếc nhẫn. Toàn chỉ nhớ tháo nhẫn ra vì ngứa và bỏ vào túi quần, nhưng không thể nhớ đã để đâu. Thu lo lắng và tức giận, cho rằng mất nhẫn là điềm xấu cho hôn nhân của họ. Cô mắng Toàn vô trách nhiệm, cho rằng anh không coi trọng cuộc hôn nhân này, chỉ chăm chăm làm việc và đi nhậu, trong khi cô một mình chăm sóc con cái. Vụ mất nhẫn càng khiến Toàn bị vợ chỉ trích nhiều hơn.
Thu lo lắng, bực bội đã làm rơi vỡ ảnh cưới, khiến cô cho rằng đó là điềm báo chia ly. Mỗi khi có mâu thuẫn, Thu lại nhắc đến việc mất nhẫn cưới, đổ lỗi cho Toàn. Có lần, Toàn tức giận bảo nếu đã chia tay thì thà bỏ luôn, khiến Thu tự ái và suýt gõ đơn ly hôn. Gia đình Loan - Cường cũng rối ren vì chuyện mất nhẫn cưới, nhưng lần này là do Loan làm mất. Khi Loan phát hiện nhẫn không còn, cô hoảng hốt tìm kiếm, còn Cường thì nghi ngờ và tức giận, cho rằng vợ coi thường tình cảm của họ.
Nhẫn cưới là biểu tượng thiêng liêng của tình yêu và hôn nhân. Tuy nhiên, khi cô Loan mất nhẫn, chồng Cường đã dằn vặt cô suốt một năm mà không thể tìm lại. Loan cảm thấy stress và mệt mỏi, thậm chí còn trách móc chiếc nhẫn vì mang lại khổ sở. Trái ngược với nỗi lo lắng phổ biến về việc mất nhẫn cưới, nhiều người vẫn sống hạnh phúc sau khi làm mất. Anh Long, 42 tuổi, chia sẻ rằng anh đã mất nhẫn cưới hai lần nhưng cả hai vợ chồng đều đã vượt qua và hạnh phúc bên nhau.
Hai vợ chồng Hoài Trang, 29 tuổi, hiện không còn đeo nhẫn cưới. Họ dự định sẽ mua cặp nhẫn mới nhân kỷ niệm 15 năm ngày cưới. Trang vui vẻ kể về việc mất nhẫn trong tuần trăng mật khi đang tắm biển, dù đã cố gắng tìm nhưng không được. Câu chuyện mất nhẫn khiến họ phải tốn tiền mua nhẫn mới, trong khi tình cảm vẫn bền chặt. Chị Mai Linh, 38 tuổi, cũng chia sẻ vừa mất nhẫn cưới vài tháng trước do sơ suất trong khi rửa rau. Cả hai đều tiếc nuối vì đó là kỷ niệm quý giá.
Chị Linh buồn và tâm sự với mẹ chồng để nghe bà cằn nhằn cho đỡ tội lỗi. Không ngờ, bà lại bảo: “Ngày xưa tao với bố mày không có nhẫn cưới vẫn sống bên nhau cả đời. Thực ra có nhẫn nhưng phải bán đi. Mẹ thấy nhiều cặp kỷ niệm 10 năm cưới là đổi nhẫn. Hai đứa tháng sau cũng 10 năm rồi, coi như dịp mua nhẫn mới, biến xui thành hên.”
Source: https://afamily.vn/dai-hoa-vi-mat-nhan-cuoi-201211071001492.chn