"Tháng nào cũng nhận 5 triệu từ tài khoản, tôi không ngờ kẻ đứng sau lại chính là người tôi căm ghét nhất"
Hiện tại, tôi là bà mẹ đơn thân. Con tôi có bố, chúng tôi từng sống hạnh phúc cho đến khi chồng cũ thay đổi sau khi có chút tiền. Khi khó khăn tài chính, chúng tôi vẫn có mối quan hệ tốt đẹp, nhưng sau đó anh ta ngoại tình và lạnh nhạt với gia đình. Tôi quyết định ly hôn, ban đầu chỉ muốn gây sức ép, nhưng cuối cùng mẹ con tôi thua cô bồ. Ngày ra tòa, anh ta hứa chu cấp cho tôi nuôi con nhưng sau đó không gửi một đồng nào, trong khi vẫn ăn nên làm ra. Từ khi chia tay, anh ta cũng không quan tâm đến con. Tôi nhớ trường của con đã tổ chức một buổi ngoại khóa vài tháng trước.
Chồng cũ của tôi đã không đến như hẹn và nói không muốn dính líu đến mẹ con tôi. Trước đây, tôi tự kiếm sống, nhưng sau khi làm ăn thua lỗ và mắc nợ, tôi phải tìm đến anh ta để nhờ hỗ trợ. Tuy nhiên, anh ta đã đuổi tôi đi, nói rằng cũng đang nợ nần. Tôi trở về trong chán nản và nghĩ sẽ phải vay mượn. Thế nhưng, tôi bất ngờ nhận được 5 triệu mỗi tháng mà nghĩ là chồng cũ gửi. Đến chiều nay, tôi gặp người tình của anh ta, cô ta xin lỗi vì đã xen vào gia đình và tiết lộ rằng chính cô ta là người gửi tiền cho tôi, không phải chồng cũ.
Tôi rất sốc. Nếu biết trước, tôi đã không tiêu số tiền đó. Nhưng giờ mẹ con tôi đang khó khăn, mỗi triệu đều quý giá. Theo mọi người, tôi nên chịu đựng để có tiền hàng tháng hay vì sĩ diện mà từ chối số tiền đó?


Source: https://afamily.vn/thang-nao-cung-co-5-trieu-gui-deu-vao-tai-khoan-toi-cu-nghi-chong-cu-con-chut-luong-tri-khong-ngo-nguoi-lam-viec-nay-lai-la-ke-toi-cam-han-nhat-doi-20200403085805593.chn