"Thật bất ngờ, chỉ tình cờ mà mình lại 'tìm thấy' một ông chồng kỳ lạ như vậy!"
Mấy hôm nay mình cứ cười mãi vì chồng mình. Sau 2 năm cưới, mình mới phát hiện anh có tâm hồn mong manh yếu đuối, mặc dù bề ngoài cao hơn mét tám và nhìn rất đàn ông, thậm chí có phần dữ dằn. Hồi mới ra mắt, mẹ mình chê bai thậm tệ vì anh xăm hình và nhìn có vẻ nguy hiểm. Bố mẹ phản đối kịch liệt, lo lắng anh sẽ nóng tính. Nhưng lạ lùng là ngay lần đầu gặp, mình đã thích anh. Hôm đó, anh rất nhiệt tình chọn đồ cho mẹ mình tại cửa hàng, và gu thẩm mỹ của anh cũng rất tốt.
Không ngờ chỉ một lần tình cờ mà mình lại "nhặt" được một anh chồng. Khi gói hàng cho bác gái, mình khen con trai bác vừa tốt bụng vừa đáng yêu. Bác bảo anh trông dữ nên không có cô gái nào dám làm quen, và đề nghị mình kết bạn với anh. Trong khi nói chuyện, anh ngượng ngùng ngồi nghe. Cuối cùng, bác dúi số điện thoại của mình cho anh. Tối đó, anh nhắn tin hỏi có phải mẹ anh làm phiền không. Chúng mình bắt đầu nhắn tin, hẹn hò và yêu nhau. Thậm chí, mẹ mình và mẹ chồng còn hợp nhau đến mức lên kế hoạch du lịch chung. Dù thỉnh thoảng có tranh cãi nhỏ, nhưng cuộc sống vợ chồng vẫn rất hạnh phúc.
Mỗi khi mình giận, chồng lại tìm cách làm lành, còn khi anh giận thì mình thường mặc kệ, một hai hôm sau anh lại ôm mình. Điều thú vị là chồng mình rất thích xem phim tình cảm Hàn Quốc, trong khi mình thích phim phá án và kinh dị. Anh đã xem hết các bộ như Hậu duệ mặt trời, Người tình ánh trăng... Mình phải nhắc anh ăn cơm trong khi anh cứ đòi xem nốt tập phim. Hơn nữa, khi mình rủ anh xem phim kinh dị, anh từ chối và còn yêu cầu mình giảm âm lượng vì sợ tiếng nhạc và la hét. Tối hôm kia, anh còn nói nếu mình xem phim kinh dị trong phòng ngủ nữa, anh sẽ sang phòng khác ngủ.
Mình không thích xem phim Hàn Quốc, nhưng hôm nay chồng đang xem lại "Trái tim mùa thu" vì nữ thần của anh sắp cưới. Thú vị là thấy chồng, một gã đàn ông cao lớn, vừa xem phim vừa lau nước mắt và sụt sịt mũi mà mình phải cố nén cười. Mẹ mình sắp từ quê lên chơi, mình lo bà cũng sẽ cười vào mũi chồng. Không biết lúc đó anh có giận mẹ vợ không nhỉ? Mình rất hào hứng, chỉ mong mẹ ra sớm để có đồng minh cùng cười với mình. Liệu mình có đểu với chồng quá không nhỉ?



Source: https://afamily.vn/khong-ngo-chi-tinh-co-the-thoi-ma-minh-nhat-duoc-mot-ong-chong-ky-la-the-nay-20170920102340352.chn