Thất vọng khi thấy vợ "tận thu"
Chán ngán vợ đồng nát, anh Chiến ở Hoàng Hoa Thám, Hà Nội, cảm thấy khó chịu khi nghe hàng xóm bàn tán về vợ mình, chị Yến. Dù đã quen, anh vẫn không thể chấp nhận. Chị Yến có thói quen xin xỏ mọi thứ khi đi đâu về, dù là nhân viên văn phòng với mức lương ổn. Mỗi lần về nhà bố mẹ đẻ, chị luôn mang theo ít nhất hai túi đồ, từ rau củ, nước mắm đến đồ dùng trong nhà. Khác với những cô gái khác, chị không chỉ ngồi trò chuyện mà còn hỏi xin đủ thứ, khiến anh cảm thấy chán ngán.
Anh xấu hổ vì vợ thường nhờ chồng đưa đi xin đồ từ họ hàng và bạn bè. Cuối tuần nào cũng vậy, chị tìm đến những nhà đã từng có đồ cũ, từ đồ dùng gia đình đến quần áo. Trong khi mọi người nhìn vào thấy nhà anh chị to nhất khu, thực tế bên trong lại giống như một kho chứa đồ lỉnh kỉnh. Một lần, trong bữa tiệc sinh nhật sếp, anh hoảng hốt khi thấy vợ mình "gạ gẫm" lấy đồ từ vợ sếp, khiến anh vừa tự hào vừa xấu hổ.
Anh Chiến chạy ra ngăn thì bị vợ lườm nguýt, chị phản đối ý kiến của anh. Chị nói: “Thời buổi khó khăn, anh ngại thì để em, sỹ diện không quan trọng.” Anh cảm thấy xấu hổ khi vợ mình luôn tiết kiệm nhưng lại khiến anh mất mặt. Sau một thời gian kết hôn, anh thấy mình ngày càng ngại gặp gia đình vợ. Anh lo lắng họ nghĩ rằng con gái họ khổ vì mình. Trong khi chị gái vợ thường biếu quà cho bố mẹ, thì vợ anh lại xuất hiện nhếch nhác, khiến anh cảm thấy mất mặt. Vợ anh đã dùng chiêu xin xỏ để “mát mặt” chồng, khiến đồng nghiệp của anh có cái nhìn không tốt về vợ mình.
Anh cảm thấy xấu hổ khi không mua sắm đầy đủ cho vợ. Anh chỉ muốn trốn khỏi cơ quan. Hòa kể mọi chuyện cho vợ, nghĩ rằng cô sẽ rút kinh nghiệm. Nhưng chị Chi lại hồn nhiên bảo: “Miệng đời mà anh, hàng xóm khen em thật thà, tiết kiệm.” Công sở là nơi các bà vợ thường bày tỏ sự bực tức với chồng.


Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/ngan-ngam-nhin-vo-tan-thu-201335142936505.chn