Thấy bố lấy bánh từ túi chia cho các cháu, lòng tôi tràn ngập nỗi xót xa.
Tôi mất mẹ từ nhỏ, bố một mình nuôi tôi khôn lớn. Mặc dù nhiều người mai mối cho bố, ông không tái hôn vì lo cho tôi. Bố yêu thương tôi như công chúa. Thời dậy thì, tôi bốc đồng và hư hỏng, khiến bố phải xin cho tôi tiếp tục học. Nước mắt của bố đã giúp tôi nhận ra và quay lại đúng hướng. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi làm việc và vay mượn để xây lại nhà. Ngày tân gia, bố hạnh phúc khoe với hàng xóm về thành quả của tôi. Tuy nhiên, cuộc sống hôn nhân của tôi không hạnh phúc, chồng tôi khô khan, ít quan tâm đến tôi, ngay cả khi tôi bệnh.
Có những đêm, chồng tôi làm việc và ngủ ở phòng riêng, không sang với vợ. Tôi sinh đôi, chồng chỉ giúp được một thời gian, rồi khi con tròn 1 tuổi, anh chuyển ra ngủ riêng để tránh bị quấy rối. Những vấn đề nhỏ tích tụ dần khiến tình cảm chúng tôi rạn nứt. Gần đây, chồng tự ý mượn 200 triệu từ tiền chung của gia đình mà không hỏi ý kiến tôi, điều này khiến tôi cảm thấy bị coi thường. Chúng tôi đã có một cuộc cãi vã gay gắt, và trong lúc tức giận, chồng đã dọa tát tôi. Tôi tức giận dẫn hai con về nhà bố, ở lại quê hai ngày. Chồng có đến đón nhưng tôi không về. Bố biết chuyện nhưng không biết khuyên, chỉ nấu những món tôi thích và giữ hai cháu cho tôi nghỉ ngơi. Chiều qua, bố về từ đám giỗ nhà hàng xóm.
Vừa về nhà, ông gọi tên 2 cháu, lấy bánh trong túi ra chia cho chúng. Nhận bánh, các cháu vui mừng nhảy cẫng lên, khiến tôi xúc động rơi nước mắt. Tôi không nỡ đem con về báo ông nữa, nhưng cuộc hôn nhân hiện tại khiến tôi thất vọng. Tôi nên làm gì bây giờ?
Source: https://afamily.vn/nhin-bo-lay-banh-trong-tui-chia-cho-cac-chau-ma-toi-xot-xa-2023101810204345.chn