"Thấy mâm cơm trên bàn, bạn chồng lập tức xin lỗi và ra về"
Chồng tôi thích tụ tập bạn bè và sẵn sàng chi nửa lương để đãi họ, trong khi vợ con ở nhà thiếu thốn. Dù giận nhưng thấy anh cũng phụ việc nhà và chăm con nên tôi cho qua. Tuy nhiên, anh bắt đầu mời bạn về nhà nhậu nhiều lần, khiến tôi vất vả nấu nướng, dọn dẹp. Tôi khuyên nhưng anh cho rằng tôi khó tính. Hôm qua, khi anh dẫn bạn về nhậu, tôi đã dọn mâm cơm dở lên bàn nhậu và nói rằng đó là bữa cơm thường ngày của tôi, vì tiền lương của anh đã chi hết cho nhậu nhẹt. Tôi buồn bã vì có thể tháng sau con tôi chỉ có nước đường thay sữa.
Bạn bè chồng nhìn bàn ăn chỉ có bát cơm trắng, dưa leo và nước mắm thì xin lỗi rối rít. Họ trách chồng tôi không chịu nhận tiền góp, thậm chí một số người tuyên bố sẽ không đến nhà tôi nữa vì không muốn vợ chồng tôi cãi nhau. Sau khi họ về, chồng tôi nổi giận, cho rằng tôi không tôn trọng anh. Tôi không chịu nổi tính cố chấp của chồng nên bế con về nhà ngoại. Hiện tại, vợ chồng tôi vẫn giận nhau và chồng không đến đón tôi. Bố mẹ tôi bảo tôi tự về vì cũng có lỗi, nhưng tôi không muốn. Theo mọi người, tôi sai hay đúng? Tôi nên ở lại nhà bố mẹ hay bế con về?
Source: https://afamily.vn/nhin-mam-com-dat-tren-ban-ban-cua-chong-voi-vang-xin-loi-roi-bo-ve-20220927185253828.chn