"Thua trận trước kẻ giành lấy chồng"
Khi nghe chồng thừa nhận có tình cảm với một người phụ nữ khác, Huyền giận dữ như thú dữ. Cô không chỉ tức giận vì bị phản bội mà còn vì sĩ diện bị tổn thương. Dù Huyền được khen đẹp và thành công, chồng cô vẫn ngoại tình với một người bình thường. Huyền gào thét vào mặt chồng, chất vấn về lý do anh chọn người khác. Chồng cô chỉ im lặng, càng khiến Huyền tức giận hơn. Quyết tâm tìm gặp "con ranh" đó, Huyền không cho phép bất cứ ai quyến rũ chồng mình, và không tin rằng người tình có thể đẹp hơn cô.
Huyền quyết tâm tìm gặp Thắm, người mà cô cho là đã cướp chồng mình, để dạy cho cô ta một bài học về lễ độ. Sau khi hỏi thăm, Huyền tìm được nhà Thắm, một người phụ nữ gầy gò, xơ xác và có vẻ già hơn Huyền nhiều. Huyền đã tưởng tượng Thắm là một cô gái lẳng lơ, nhưng thực tế lại khác hẳn. Khi Thắm hỏi Huyền có việc gì, Huyền chỉ vờ mượn cớ hỏi về công tác phụ nữ. Thắm niềm nở mời Huyền vào nhà.
Huyền nhìn kỹ bụng to bất thường của kẻ cướp chồng mình, dù đã được che giấu khéo léo. Cô cảm thấy uất hận: "Người cướp chồng mình lại tệ hại thế này thì còn nhục hơn cả việc nó đẹp." Huyền nín cơn giận và giả vờ là đại diện một công ty muốn tài trợ cho phụ nữ khó khăn. Chị ta không nghi ngờ gì, hứng thú vì nghĩ có mạnh thường quân giúp đỡ. Khi Huyền hỏi về chồng chị ta, chị ta ngập ngừng thừa nhận sức khỏe yếu nên không lập gia đình. Huyền buột miệng hỏi về việc mang thai, và chị ta cười nhẹ: "Thú thật, tôi xin người ta một đứa con."
Anh ấy làm việc tại Ngân hàng chính sách. Tôi quen anh qua lần anh về xã tặng quà cho trẻ em. Sau thời gian dài, tôi mới dám ngỏ lời và anh đồng ý, nhưng tôi cảm thấy tội lỗi. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ đến chuyện có con rồi thôi, không muốn làm tổn thương gia đình anh. Tuy nhiên, anh thường xuyên ghé thăm và chia sẻ rằng anh cảm thấy sợ hãi cuộc sống bên vợ xinh đẹp và thành công, vì anh không cảm thấy mình là người che chở cho cô ấy. Anh nói điều đó khiến anh muốn bảo vệ tôi, người có hoàn cảnh khác hẳn với vợ. Dù vậy, tôi vẫn cảm thấy có lỗi với vợ anh, vì tôi không có ý định cướp anh khỏi tổ ấm của họ. Nghe chị ta nói một hồi, Huyền xin phép ra về với tư cách là một mạnh thường quân “sẽ” tài trợ.
Suốt đường đi, Huyền không hiểu cảm xúc của mình. Lẽ ra Huyền phải quát người đàn bà đối diện rằng "Ai cho chị cướp chồng tôi", phải căm thù chị ta. Nhưng thay vào đó, Huyền chỉ cảm thấy có lỗi với chồng và gia đình vì không biết cách làm một người vợ đúng nghĩa. Huyền cảm thấy thua vì không có được vẻ đẹp của một người vợ.



Source: https://afamily.vn/that-tran-truoc-ke-cuop-chong-20110820120358705.chn