Tiếng khóc nghẹn ngào giữa đêm khuya
Hơn một năm qua, Như đã nhiều lần quyết định ly hôn với chồng nhưng vẫn chưa đủ dũng cảm. Mỗi đêm, cô nằm một mình trong căn phòng rộng rãi, nước mắt rơi ướt gối vì thương thân. Sau 3 năm yêu và 4 năm kết hôn, họ vẫn chưa có con do Như gặp vấn đề phụ khoa nghiêm trọng từ việc lây nhiễm khi chồng ngoại tình. Dù còn trẻ, nhưng cả hai đã có sự nghiệp ổn định; Mạnh, chồng Như, thành đạt trong kinh doanh, còn Như làm trợ lý giám đốc cho một nhãn hàng nổi tiếng. Như không chỉ xinh đẹp mà còn năng động, nhưng nỗi buồn vẫn đeo bám cô.
Vợ chồng Như bên ngoài trông hoàn hảo, trẻ trung, thành đạt và có cuộc sống đáng ghen tị. Tuy nhiên, chỉ Như mới thấu hiểu nỗi khổ trong cuộc hôn nhân của mình. Cô cho biết: “Ai cũng nghĩ mình hạnh phúc, nhưng thực tế, tôi là người vợ bất hạnh với chồng gia trưởng và lăng nhăng. Khát khao làm mẹ của tôi dường như vô vọng.” Ở tuổi 27, Như chia sẻ rằng chồng không muốn cô đi làm, chỉ muốn cô ở nhà nội trợ. Do đó, cô không có quyền tham gia vào cuộc sống của chồng, không biết anh đi đâu hay làm gì.
Sau 4 năm chung sống, Mạnh không bao giờ quan tâm hay chia sẻ với Như, để cô phải tự lo liệu sức khỏe và tâm tư. Như cảm thấy như hai người sống chung nhà nhưng như bạn trọ. Mỗi đêm, Mạnh chỉ lo đi chơi với bạn bè hoặc dán mắt vào điện thoại. Không chỉ gia trưởng, Mạnh còn ngoại tình nhiều lần, từ nhân viên đến sinh viên và cả gái massage, khiến Như cảm thấy tủi nhục và đau khổ, nhất là khi anh còn mang bệnh về cho cô.
Sau khi kết hôn, Như liên tục gặp phải bệnh phụ khoa sau khi quan hệ, dẫn đến việc mang thai nhưng đều bị sảy. Dù đã điều trị nhưng không khỏi, bệnh ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của Như. Mỗi lần sảy thai, chồng Như không hiểu nguyên nhân mà chỉ đổ lỗi cho cô, khiến Như rất đau khổ. Cuối cùng, trong lần mang thai thứ tư, Như vừa lo dưỡng thai vừa tìm kiếm bằng chứng chồng ngoại tình. Ban đầu, cô có một số dấu hiệu nhưng chưa đủ thuyết phục. Chỉ khi bắt gặp chồng và nhân viên trong khách sạn, anh mới thừa nhận.
Như vẫn phải chịu đựng sự giả dối của chồng, người luôn vờ đi công tác để lén lút gặp nhân tình. Ngoại tình đã trở thành bản chất của anh ta. Cô sống trong căn nhà 4 tầng tiện nghi nhưng luôn cảm thấy tủi thân, lo âu và phiền muộn. Bệnh phụ khoa khiến Như không thể giữ thai lần thứ 4, khiến tinh thần cô suy sụp. Đêm nay, cô lại khóc một mình vì bất hạnh và khát khao có con. Tuy nhiên, Như đã quyết định táo bạo: ly hôn với chồng, vì cô nhận ra rằng sống với anh ta chỉ khiến cuộc sống của mình thêm khổ sở.
"Tôi không muốn sống mòn và lãng phí cuộc đời. Sự thật tôi sẽ nói ra khiến nhiều người đau lòng."



Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/sut-sui-tieng-khoc-luc-nua-dem-20131110115052128.chn