Tiếp tục hạnh phúc và dứt khoát loại bỏ người đàn ông không xứng đáng!
Chào các bạn! Gần đây, tôi phát hiện chồng mình có dấu hiệu ngoại tình và có lẽ anh đã yêu một vài người cùng lúc. Tôi đã thẳng thắn nói với anh rằng anh chỉ là công cụ để duy trì nòi giống. Kết quả là anh đã tát tôi và chửi bới, nhưng tôi chỉ cười khẩy trước sự giả dối của anh. Hôm nay, tôi không muốn than phiền về sự không chung thủy của chồng nữa; tôi chỉ coi anh như một công cụ mà thôi. Tuy buồn về chuyện này, tôi vẫn muốn chia sẻ với các bạn.
Tôi hỏi 10 người thì 7-8 người có chồng ngoại tình hoặc léng phéng. Từ người đàn ông quyền lực đến gã nghèo đều có quyền ngoại tình sau hôn nhân. Đây không chỉ là thói quen xấu mà còn là một căn bệnh khó chữa. Dù vợ có cố gắng giữ gìn, thì vẫn có nguy cơ chồng sẽ sa vào cạm bẫy khác. Phụ nữ có chồng chưa ngoại tình cũng sống trong lo lắng, phải nỗ lực giữ chồng và sợ hãi về khả năng chồng sẽ phản bội. Khi sự thật phơi bày, họ không thể đau khổ trọn vẹn mà phải cầu xin chồng quay về. Chua chát thay, hàng triệu phụ nữ đang sống như vậy.
Tôi thường tự hỏi chồng là gì. Chồng là người yêu có khả năng tiếp tục yêu vợ qua năm tháng. Nếu anh ấy thật sự làm được điều đó, tôi sẽ mãi mãi nguyện kết duyên. Ngược lại, nếu chỉ là người khác giới giúp tôi duy trì nòi giống, thì sau khi hoàn thành nhiệm vụ, chúng tôi sẽ đi về hai hướng khác nhau. Cuộc đời tôi ngắn ngủi, tôi không đủ bao dung để chấp nhận việc chồng phản bội. Nếu biết trước bản chất của anh, tôi đã không yêu hay kết hôn, chỉ cần sinh con để hoàn thành trách nhiệm. Mọi người thường nói đàn ông tham lam, nhưng thực ra, ai cũng có lòng tham. Tôi cũng thích có nhiều mối quan hệ, thích trải nghiệm cảm giác mới lạ với nhiều người đàn ông.
Tôi không chọn cách sống đó vì tôi thực sự yêu và tôn trọng người mình chọn. Tôi chỉ hi sinh khi người đó xứng đáng. Tình yêu thật sự nằm ở giá trị của tâm hồn, chứ không phải tình dục dễ dàng tìm kiếm. Nguyên nhân ly hôn không chỉ ở thế hệ trẻ, mà ngay cả những người lớn tuổi cũng gặp phải, chủ yếu là do chồng ngoại tình. Phụ nữ thường chịu đựng rất lâu trước khi quyết định ly hôn, và tôi thấy điều đó thật bất công. Nhiều người phụ nữ chấp nhận bị coi thường, nhưng tôi không như vậy. Nếu chồng coi tôi là thứ gì đó tầm thường, tôi cũng sẽ coi anh ta chỉ là phương tiện tạm thời mà thôi.
Nếu sextoy có thể giúp tôi sinh con, tôi sẽ không cần chồng. Tôi thà sống độc thân còn hơn phải chịu đựng một người đàn ông bạc tình. Tôi ủng hộ những ai chọn làm mẹ đơn thân, vì tôi đã mất niềm tin vào đàn ông và không muốn lãng phí cuộc đời vào những người không xứng đáng. Các chị em hãy mạnh mẽ vượt qua nỗi đau vì chồng ngoại tình, và nhớ rằng cuộc sống còn nhiều điều quý giá hơn để lo lắng. Hãy dọn dẹp những thứ không cần thiết và sống vui vẻ. Còn những người đàn ông như chồng tôi, cứ tiếp tục lừa dối và làm tổn thương vợ mình đi.
Tôi tin rằng một ngày nào đó, trong tâm trí và trái tim chúng tôi, khái niệm "chồng" sẽ không còn, chỉ còn lại vai trò duy trì nòi giống. Cuối cùng, tôi muốn hỏi các bạn: câu nói "anh chỉ là công cụ duy trì nòi giống" trong hoàn cảnh của tôi có đúng không? Ai đồng ý với quan điểm của tôi, hãy để lại lời động viên bên dưới để tôi có thêm động lực sống vui vẻ hơn.


Source: https://afamily.vn/hay-tiep-tuc-vui-song-va-dut-khoat-gat-bo-nguoi-dan-ong-khong-xung-dang-2014051909150632.chn