Tiêu đề có thể được viết lại là: "Học sinh đặc biệt" của vợ.
Vợ là giáo viên chủ nhiệm, thường xuyên gặp khó khăn với những học sinh cá biệt. Cô đã thử nhiều cách từ khuyên bảo đến cằn nhằn, nhưng vẫn không hiệu quả. Khi yêu, vợ thường tâm sự với chồng về những em học sinh này, và chồng thì tức giận vì thấy vợ buồn phiền. Tuy nhiên, vợ không ngờ rằng sau này, chính mình lại phải gắn bó với một "học sinh cá biệt" khác - chính là chồng. Chồng thường xuyên quên nhắc nhở về việc để quần áo bẩn gọn gàng, làm vợ phải đau đầu với việc dọn dẹp.
Vợ phát hiện ra đôi tất bẩn của chồng trong két sắt, chứng tỏ chồng rất bừa bộn. Chồng cũng giống như học sinh của vợ, mải chơi với bạn bè và thường xuyên đi nhậu. Khi nhậu, chồng để điện thoại trong cốp xe vì lo ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng, khiến vợ không thể gọi cho chồng. Vợ đã nhiều lần đề nghị chồng cầm điện thoại bên mình để cô yên tâm, nhưng chồng vẫn không nghe. Mỗi mùa đông, bệnh lười của chồng lại càng nghiêm trọng, đặc biệt là việc lười tắm.
Vợ quyết tâm cho chồng tắm sau cả tuần không động tới nước, nên đã xả nước nóng trong bồn và nhốt chồng lại. Nhưng sau 30 phút không thấy chồng gọi, vợ mở cửa ra thì thấy chồng đang ngồi trên bồn cầu, chơi điện thoại, trong khi nước đã nguội. Vợ cảm thấy bất lực với việc "dạy" chồng. Nếu chồng là học sinh, chắc chắn vợ sẽ phê bình nhiều, nhưng chồng thì chỉ nghe mà không chịu sửa đổi, thậm chí còn mỉa mai vợ nói nhiều.
Vợ phải xử lý học sinh cá biệt bằng cách phạt công khai, nhưng với chồng, vợ chỉ dám kêu ca với bạn thân. Khi có khách, vợ vẫn phải khen chồng bằng lời dối trá để giữ sĩ diện. Nếu học sinh không nghe lời, vợ có thể gọi phụ huynh lên làm việc, nhưng với chồng, vợ không dám phê bình hay phàn nàn. Vợ luôn phải khen chồng và hy vọng rằng học sinh sẽ trưởng thành hơn sau giai đoạn khó khăn.
Chồng đã qua giai đoạn "dở ông dở thằng" gần 20 năm rồi, không còn khả năng "biến hình" như các học sinh cá biệt. Không biết khi vợ về hưu, chồng có bớt "bất trị" không. Học sinh cá biệt ơi, hãy lớn nhanh lên để đón thành viên nhí sắp chào đời nhé! Bi hài chuyện vợ dạy chồng.


Source: https://afamily.vn/hoc-sinh-ca-biet-cua-vo-20130925095115721.chn