Tiêu đề có thể được viết lại thành: "Chiến Thắng Chồng".
Nhiều cặp vợ chồng thường trách móc nhau, thậm chí hạ thấp đối phương để nâng mình lên. Trong quá khứ, đàn ông thường tỏ ra vượt trội hơn vợ, nhưng gần đây, nhiều phụ nữ cũng muốn chứng tỏ bản thân. Một lần, khi tôi khen nhà mới của bạn, ông chồng vui mừng thì bà vợ lập tức khẳng định công lao của kiến trúc sư và công sức của mình, khiến chồng ngượng ngùng. Sau đó, anh chỉ lặng lẽ rót nước và không nói gì, nhưng vợ vẫn tiếp tục khoe khoang khi khách khen thửa đất.
Có những câu chuyện về việc mua đất và sự chần chừ của anh chồng, khiến cơ hội trôi qua. Trong vài thập kỷ qua, nhiều phụ nữ đã chứng tỏ năng lực vượt trội, giúp gia đình phát triển, thậm chí hơn cả chồng. Các ông chồng trong tình huống này thường bị vợ chê trách, cảm thấy mất thể diện. Dù gia đình giàu có, họ vẫn không hạnh phúc khi bạn đời trở thành người kiêu ngạo, đẩy họ vào vị trí thất bại. Anh Trần Trung, một giáo viên, nhớ lại rằng khi mới cưới, vợ anh từng ngưỡng mộ anh như một người thầy.
Khi còn nghèo, vợ chồng tôi rất yêu thương nhau, gia đình luôn ấm cúng và tràn ngập tiếng cười. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã thay đổi. Dù tôi là giáo viên giỏi, chăm chỉ giúp đỡ vợ và luôn đưa lương cho cô ấy, nhưng cô thường gọi tôi là "giáo Thứ", chê bai tôi không có chí tiến thủ. Khi vợ kiếm được tiền từ việc mua bán đất, cô tự cho mình là người có đầu óc và chê bai công việc của tôi. Tôi đã từng nghĩ đến ly hôn vì không chịu nổi sự coi thường của cô. Dù vẫn ngủ chung giường, chúng tôi gần như ly thân. Tôi cảm giác vợ đang mơ tưởng đến một người đàn ông tài giỏi hơn. Chỉ vì thương hai đứa con, tôi chưa quyết định. Đàn ông thường không muốn thua kém vợ, họ luôn muốn làm trụ cột của gia đình, không muốn sống dưới sự điều khiển của vợ.
Người vợ càng tỏ ra vượt trội hơn chồng và chiếm hết công lao, thì chồng càng chán nản, dẫn đến tình trạng gia đình không còn hạnh phúc. Nhà tâm lý học Jean Pierre Winter đã chỉ ra rằng sự ích kỷ và tự tôn có thể dẫn đến ly hôn. Nghiên cứu cho thấy những gia đình hạnh phúc thường có cả hai vợ chồng biết hy sinh "cái tôi" vì lợi ích chung, với người vợ khiêm nhường và người chồng tận tụy. Ngược lại, những gia đình đổ vỡ thường do một thành viên quá chú trọng vào "cái tôi" của mình. Khi mỗi người trong gia đình chỉ sống theo "cái tôi" của riêng mình, hạnh phúc khó có thể tồn tại.
Nghiên cứu tâm lý cho thấy đàn ông thường hiếu thắng hơn phụ nữ và khó chấp nhận thua kém, đặc biệt là trước vợ. Điều này dẫn đến việc nhiều phụ nữ thành công nhưng lại gặp khó khăn trong hôn nhân. Để hòa hợp, chị Thúy Hiền, một phó giáo sư và giảng viên, đã khéo léo cư xử. Dù thành công và giàu có, chị luôn để chồng đứng ra xử lý các vấn đề tài chính và xây dựng nhà cửa. Khi có khách, chị luôn khen ngợi chồng, nhấn mạnh rằng thành công của gia đình là nhờ anh. Nhờ đó, chồng chị không chỉ tự hào mà còn yêu quý chị hơn.
Qua lời mẹ nói, các con nhận ra bố mẹ đều tài giỏi, vì vậy càng chăm ngoan. Khách đến chơi còn nghe chị kể về những năm mình ở nước ngoài, chồng ở nhà vừa...
Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/thang-chong-20120407102111169.chn