Tiêu đề có thể được viết lại thành: "Để chinh phục cô gái nạ dòng, cần vượt qua thử thách lớn".
Anh Thành, con trai bà Miên, gần 40 tuổi vẫn chưa lấy vợ, khiến bà lo lắng. Suốt 3 năm, ông bà liên tục khuyên nhủ anh, nhưng anh chỉ cười cho qua. Khi ông bà đã chán nản và không nhắc đến chuyện cưới xin nữa, anh bất ngờ dẫn chị Thủy, một đồng nghiệp đã có gia đình, về nhà và giới thiệu: "Đây là Thủy, bạn gái con. Chúng con sẽ cưới vào tháng sau." Ông bà Miên ngỡ ngàng vì đã biết rõ về chị Thủy.
Chị Thủy không chỉ là nhân viên của anh Thành mà còn là người phụ nữ từng có chồng. Sau khi ly hôn, không hiểu sao con trai bà Miên lại chọn chị làm vợ. Khi anh Thành công bố chuyện này, bà Miên nổi giận, mắng chửi con trai vì đã chọn một người phụ nữ đã ly hôn, cho rằng con gái trên đời không còn ai tốt hơn. Bà trách móc con trai bất hiếu, cho rằng mình đã đầu tư bao nhiêu cho anh học hành mà giờ lại chọn người như vậy. Trong bầu không khí căng thẳng, chị Thủy xin phép ra về. Sau đó, anh Thành cố gắng giải thích với bố mẹ về lý do chia tay của Thủy và mong mẹ chấp nhận cho họ đến với nhau.
Bà Miên cương quyết phản đối cuộc tình của con trai, khẳng định trai tân không thể lấy gái nạ dòng. Bà yêu cầu con trai phải qua xác bà nếu muốn cưới. Sau đó, bà tìm cách ngăn cản, cấm anh Thành đi sớm về muộn để không gặp được chị Thủy. Bà còn gọi điện cho chị Thủy, đe dọa sẽ nói chuyện với gia đình cô và làm ầm ĩ ở cơ quan nếu không chấm dứt mối quan hệ.
Source: https://afamily.vn/lay-gai-na-dong-phai-buoc-qua-xac-me-20110610111323856.chn