Tiêu đề có thể được viết lại thành: "Lễ cưới giả mạo" hoặc "Hôn lễ không thật".
Ngồi ở hiên nhà, bác Lan, 64 tuổi, buồn bã vì chưa có cháu bế. Trong khi bạn bè đã có con cháu đầy nhà, con trai bác, anh Việt, vẫn chưa chịu lấy vợ sau khi đã lừa cả gia đình một lần. Bác Lan cho biết, do kết hôn muộn, bác chỉ sinh một con và giờ đây mong mỏi có cháu. Mặc dù vợ chồng bác đã thúc giục anh Việt chuyện yêu đương và kết hôn, nhưng anh vẫn bình thản, lý do là cần ổn định công việc trước. Bác Lan và chồng tuy có phần xuôi nhưng vẫn cảm thấy lo lắng.
Bác Lan thường xuyên nhắc nhở anh Việt về chuyện kết hôn bằng cách than thở. Bác cảm thấy lo lắng vì anh chỉ ở nhà và không có mối nào. Ba năm trước, anh Việt dẫn một cô gái về giới thiệu với gia đình, khiến bác rất vui mừng. Bác không đặt ra tiêu chuẩn gì cho con dâu, chỉ mong anh lấy vợ và có con. Anh Việt và cô gái đã tìm hiểu, nhưng nếu cưới, họ sẽ phải sống xa nhau. Bác vui vẻ chấp nhận điều đó, miễn sao con trai có gia đình.
"Bác Lan chia sẻ: 'Từ khi nó dẫn con bé về, tôi vui đến mức mất ngủ cả tháng.' Bác không ngờ đám cưới của con trai thực chất lại là đám cưới giả. Khi anh Việt thông báo sẽ cưới, bác nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ. Ngày cưới, bác không cầm được nước mắt vì vui sướng. 'Mọi người trêu tôi cười mà khóc, nhưng tôi mừng hơn bắt được vàng,' bác kể. Sau một tuần, con dâu trở lại Hà Nội, hai vợ chồng họ mỗi người một nơi, chỉ gặp nhau vào cuối tuần. Có tuần con dâu không về vì lý do bận việc, bác chỉ biết chấp nhận."
"Bác Lan ngóng chờ vợ chồng con trai sớm sinh cháu, nhưng sau nửa năm không thấy động tĩnh, bà chỉ có thể gợi ý cho anh Việt. Rồi một ngày, anh Việt bất ngờ thông báo sẽ ly hôn vì vợ không chịu về sống gần. Dù bác Lan khuyên can, anh vẫn cương quyết. Bác đã buồn khi con trai mới cưới đã ly hôn, nhưng sốc hơn khi phát hiện đám cưới chỉ là giả, tất cả đều do anh thuê người đóng giả. Bà không thể ngờ mọi việc lại diễn ra quá hoàn hảo trước mắt mình."
Bác Lan chia sẻ: "Khi nghe đồn về chuyện con trai ly hôn nhanh chóng, tôi không tin, nhưng khi đến nhà thông gia ở Hà Nội để xác minh, tôi đã sốc khi thấy một người phụ nữ mở cửa và cho biết cô ấy mới thuê nhà được một tháng. Khi về hỏi con trai, nó thừa nhận: 'Tại bố mẹ thúc ép, con phải làm vậy cho xong'. Tôi không thể nào tin nổi. Sau sự việc, không khí gia đình luôn ảm đạm; chồng tôi tức giận đòi từ mặt con, còn con trai thì chuyển vào Nam sinh sống."
“Mỗi năm Tết đến, nó về vài ba ngày rồi lại đi. Đã 3 năm rồi mà vẫn chưa lấy vợ…” – bác Lan buồn rầu chia sẻ.
Source: https://afamily.vn/dam-cuoi-gia-2014041911139757.chn