Tiêu đề mới: "Báo Thù"
Vợ chồng anh sống lại với nhau được hơn nửa năm sau nhiều lần hòa giải, nhưng anh chỉ biết câm lặng chấp nhận lỗi lầm. Chị đã thay đổi tính nết, từ dịu dàng trở thành chua ngoa, luôn đày đọa anh vì nỗi đau phản bội. Chị ám ảnh với bạn bè của anh, thường xuyên mắng chửi họ. Anh thường phải bẽ mặt trước đồng nghiệp, và khi góp ý, chị chỉ xua đuổi. Căn nhà và tài sản hiện tại đều thuộc về chị, anh chỉ là kẻ ở nhờ. Anh trở về tay trắng, cầu xin chị cho có chốn nương thân, nhưng hai người sống trong hai thế giới khác biệt, cơm ai nấy ăn.
Anh sống như người ở trọ vì chị không lấy tiền nhà, chỉ nhận một phần tiền điện nước. Hai con học xa, ít về thăm nhà, và vợ chồng anh như hai người lạ, ngay cả khi gặp nhau ngoài đường. Nhiều người khuyên anh nên dọn ra ngoài, nhưng anh vẫn hy vọng chị sẽ thay đổi khi con lớn. Tuy nhiên, chị chỉ muốn anh sống trong khổ sở như một cách trả hận, khiến anh không thể yên ổn.
Đối với chị, ngày anh rời bỏ ba mẹ con để theo người tình đã trở thành ngày giỗ của anh.
Source: https://afamily.vn/tra-han-20140226030234858.chn