Tiêu đề mới có thể là: "Giấc Mơ Kỳ Lạ".
Đan là người phụ nữ thu hút đàn ông ngay từ cái nhìn đầu tiên với gương mặt xinh đẹp và phong cách thời trang sang trọng. Cô và chồng, Huy - một đại gia trong ngành gỗ, đã quen nhau từ thời sinh viên. Đan từng bị cuốn hút bởi sự nhiệt tình của Huy với các hoạt động tình nguyện. Mẹ Đan đã khuyên rằng nên lấy một người đàn ông tốt, nhưng sau 15 năm, Đan nhận ra rằng phụ nữ cần nhiều hơn thế. Huy thành công trong kinh doanh nhờ vốn vợ cho mượn, nhưng cuộc sống tiệc tùng đã khiến anh xa rời gia đình. Trong khi Đan vẫn yêu âm nhạc và mơ mộng, cả hai dần trở nên xa cách.
Đan yêu thích đọc sách và nghe nhạc, nhưng Huy không mấy quan tâm. Trong chuyến du lịch Côn Đảo, Đan thấy một cặp vợ chồng nước ngoài tay trong tay đọc sách và cảm thấy ngưỡng mộ, trong khi Huy không để ý. Huy thường ít nói chuyện với Đan, chủ yếu xoay quanh công việc và tiền bạc, và từ chối đi nghe nhạc cùng vợ. Cuối cùng, Đan phải tự mua vé và ép Huy đi. Trong buổi biểu diễn của Hồng Nhung, Huy say rượu và không chú ý đến chương trình, còn Đan thì quyết định tự tạo niềm vui cho bản thân bằng cách đi xem ca nhạc, phim với em gái và bạn bè.
Đan cảm thấy chán khi đi xem phim hay ca nhạc một mình, nên đã mời một vài bạn nam, trong đó có Thành, vì cô thích nghe anh kể chuyện về nghệ sĩ, sách mới hay phim hot. Do công việc, họ thường gặp nhau và Đan thường lấy cớ để gặp Thành nhiều hơn. Họ trò chuyện say sưa ở quán cà phê. Đan từng nói rằng nói chuyện với Thành rất thú vị, và cả hai dễ dàng chia sẻ với nhau. Thành cảm thấy lo lắng vì cả hai đều có gia đình. Đan cũng nhắc đến việc tìm điểm mạnh của chồng để duy trì hạnh phúc gia đình, nhưng dường như cô không còn quan tâm đến những lời khuyên đó nữa.
Đan gợi lại câu hỏi mà Thành đã bỏ qua: "Có sao không khi yêu một người khác nhưng vẫn bên chồng con để cuộc sống bớt buồn chán?" Thành nhận ra Đan đang ám chỉ đến mình. Mặc dù anh cũng thích Đan, nhưng cố gắng kiềm chế bản thân. Anh lo lắng về nguy cơ từ sự lãng mạn của Đan, và tự nhủ nếu là người khác, có thể đã “tiêu” Đan rồi. Đan đang “dị mộng” khiến Thành giật mình nhận ra mình cũng đang bị cuốn vào “ánh đèn xanh” ấy. Anh nhớ lại đã lâu rồi hai vợ chồng không cùng nhau xem phim hay trò chuyện. Nghĩ đến việc vợ cũng có thể đang “dị mộng”, Thành cảm thấy lo lắng. Nhiều cặp vợ chồng vẫn duy trì hôn nhân không tình yêu vì con cái hoặc những lý do khác.


Source: https://afamily.vn/di-mong-20130817112541125.chn