Tiêu đề mới: "Dở khóc dở cười: Vợ yêu cầu chồng bồi thường 'hao mòn cơ thể'"
Những câu chuyện dưới đây có thể khiến nhiều người cười vì tính hài hước, nhưng thực tế, những sự vụ tương tự vẫn diễn ra hàng ngày, không chỉ ở nước ngoài mà cũng xảy ra ở Việt Nam. Ví dụ, vào cuối tháng 10 vừa qua, tòa án huyện Kim Bôi, Hòa Bình đã xét xử một vụ án hy hữu: vợ kiện chồng vì giao cấu với mình. Bùi Văn Duyệt, 23 tuổi, bị kết án 36 tháng tù giam về tội giao cấu với trẻ em. Người tố cáo không ai khác chính là vợ Duyệt, Bùi Tuyết M. Hai người đã yêu nhau từ thời học cấp 3, nhưng sau khi có thai, gia đình buộc phải tổ chức đám cưới cho họ.
Hôn lễ của Duyệt và M không có đăng ký kết hôn do cả hai chưa đủ tuổi. M phải bỏ học vì mang thai, trong khi Duyệt tiếp tục học năm cuối. Sau khi tốt nghiệp và trúng tuyển vào Cao đẳng sư phạm Hòa Bình, Duyệt quên mất M, người vợ đang vất vả làm nương để hỗ trợ chồng học. Khi M lên thăm, cô phát hiện Duyệt sống chung với một cô gái khác, dẫn đến cơn tức giận và ồn ào tại khu trọ. Quay về với nỗi tủi nhục, M quyết định tố cáo Duyệt giao cấu với trẻ em, vì khi đó cô chỉ mới 15 tuổi. Tòa án huyện Kim Bôi đã tuyên phạt Duyệt 36 tháng tù, khiến M hối hận và bà Xem thất vọng trước lời khai của Duyệt. Câu chuyện chỉ là một trong nhiều trường hợp bi hài về việc vợ kiện chồng.
TAND tỉnh Lâm Đồng vừa xử phúc thẩm vụ án liên quan đến bà Đặng Thị Xem và ông Lê Văn Tạo. Bà Xem kháng cáo sau khi tòa án huyện xử ly hôn, cho rằng mình bị xử ép và yêu cầu ông Tạo bồi thường tiền "hao mòn thân thể" sau 11 năm "phục vụ tình dục". Cả hai sống chung nhưng chưa đăng ký kết hôn do chưa chấm dứt hôn nhân trước đó. Tòa tuyên không công nhận quan hệ vợ chồng giữa họ. Bà Xem dự định khiếu nại yêu cầu giám đốc thẩm. Tương tự, tại Anh, có vụ án hy hữu khi một người đàn ông bị cáo buộc cưỡng hiếp vợ ngay trong ngày cưới.
Tại tòa, người vợ của Richard khai rằng cô đã say rượu sau bữa tiệc cưới và không muốn quan hệ tình dục, nhưng chồng vẫn ép buộc cô. Ngoài vụ đêm tân hôn, cô còn tố cáo chồng đã cưỡng hiếp cô thêm 4 lần trong suốt 2 năm hôn nhân. Sau hai lần bị cưỡng hiếp liên tiếp, cô đã báo cảnh sát. Richard phủ nhận tất cả cáo buộc, cho rằng mình có quyền với vợ. Người vợ cũng cho biết cô bị cưỡng hiếp khi đang mang thai và khi vết khâu sau sinh chưa lành.
Người vợ phủ nhận cáo buộc rằng cô tố cáo chồng chỉ để đẩy anh ta ra khỏi cuộc sống của mình. Cô chia sẻ: "Tôi sợ hãi anh ta và lo lắng anh sẽ đưa các con đi. Tôi từng yêu anh ấy nhưng không muốn sống như vậy nữa. Trong đêm tân hôn, tôi đã nói 'không', và tôi có quyền từ chối. Nhưng sau đó, tôi vẫn thấy anh ấy cưỡng ép tôi." Tương tự, Luis bị vợ buộc tội đồng lõa với em trai trong vụ hãm hại chị dâu. Em trai Luis đã bị kết tội cưỡng bức, còn Luis thì không muốn tố cáo em mình, nhưng vợ anh, chị Mary, không tha thứ và quyết định kiện cả hai anh em ra tòa.
Tại phiên tòa, Mary cho biết sau khi nghe vợ kể lại sự việc, Luis khuyên cô không nên tố cáo vì sợ anh ta sẽ bị tù và gia đình bỏ rơi. Mary kiên quyết nhưng Luis đe dọa sẽ hại cô nếu cô tiếp tục. Mary cảm thấy không thể chấp nhận việc chồng mình làm ngơ trước sự việc ảnh hưởng đến danh dự của cô.
Source: https://afamily.vn/bi-hai-chuyen-vo-doi-chong-tra-tien-hao-mon-than-the-20131202022037578.chn