Tiêu đề mới: "Đón con từ nhà trẻ và phát hiện cả hai chân bị gãy"
Cháu Đặng Bảo Long, sinh ngày 9/10/2012, đã bị gãy 2 chân và được bó bột. Cháu đang học tại nhà bà Đinh Phương Loan ở thị trấn Đăk Hà với mức học phí 700.000 đồng/tháng. Chiều 21/02/2013, mẹ cháu là chị Lê Thị Vinh đến đón và thấy Long khóc bất thường. Chị gọi chồng là anh Đặng Xuân Sơn đến, nhưng vì cháu còn nhỏ nên không thể nói được. Khi anh Sơn mặc quần cho Long, anh phát hiện cháu không thể đứng. Hỏi bà Loan về nguyên nhân, vợ chồng anh Sơn được biết rằng một bạn học khác ngồi lên chân cháu trong khi ngủ. Cảm thấy nghi ngờ, họ đã đưa Long đến Bệnh viện đa khoa Kon Tum và phát hiện cả 2 chân cháu đều bị gãy.
Chị Lê Thị Vinh bức xúc cho biết vợ chồng chị từ Quảng Bình vào Đăk Hà lập nghiệp và đã gửi con tại nhà bà Đinh Phương Loan được 4 tháng với mức phí 700 ngàn đồng mỗi tháng. Sau khi chụp X-quang, bác sĩ thông báo con trai chị, bé Long, đã bị gãy cả hai chân, chỉ còn một tuần nữa là sinh nhật đầu tiên. Chị cho biết bé hoàn toàn khỏe mạnh và không có bệnh lý về xương, nên chị rất sốc khi biết cháu bị gãy chân do tác động bên ngoài. Gia đình đã thông báo cho cô Loan nhưng chỉ nhận được câu trả lời mơ hồ, trong khi chồng bà Loan còn cho rằng gia đình chị đang "ăn vạ" để đòi bồi thường.
Bà Đinh Phương Loan cho biết gia đình cháu Long đã đưa cháu đến gửi tại nhà bà lúc 7 giờ sáng, khi cháu vẫn bình thường. Đến 13h50, khi cháu Long đang ngủ, một bé gái 18 tháng tuổi ngồi lên chân khiến cháu khóc to. Bà Loan đã bế và dỗ cháu ngủ lại. Đến 15 giờ, cháu Long dậy và bò ra cửa, nhưng chân cháu lạnh nên bà đưa vào chiếu ngồi. Khi mẹ đến đón vào khoảng 17 giờ, cháu Long khóc dữ dội và không thể đứng, sau đó được phát hiện gãy cả hai chân. Bà Loan thừa nhận cơ sở giữ trẻ của bà hoạt động tự phát, không có giấy phép và chưa qua đào tạo. Hiện tại, có nhiều nhóm lớp giữ trẻ tự phát trên địa bàn tỉnh Kon Tum.


Source: https://afamily.vn/don-con-o-nha-tre-ve-thay-gay-ca-2-chan-20131028023737751.chn