Tiêu đề mới: "Sống Thật Khi Không Có Chồng Bên Cạnh"
Chị 35 tuổi, với vóc dáng nhỏ nhắn nhưng đầy đặn, thêm đôi giày cao gót đỏ và chiếc ví rực rỡ làm điểm nhấn. Trong tiệc cưới buổi tối, chị mặc áo khoác và váy chống nắng để che mắt chồng. Sau khi hôn tạm biệt con, chị vội vàng ra xe. Tại nhà hàng, chị vào toa-lét thoa son đỏ và xịt nước hoa, tránh làm chồng khó chịu. Nhìn xung quanh, thấy nhiều người ăn mặc nổi bật, chị cảm thấy mình như đang lén lút, vì sở thích thường trái ngược với chồng.
Chị thích gặp gỡ bạn bè và thư giãn ở quán cà phê, trong khi anh chỉ thích chơi cờ với hàng xóm. Chị luôn diện váy và giày cao gót, còn anh thì mặc dép lê và quần lửng. Để giữ hòa khí, chị thường phải giấu anh chuyện đi chơi với bạn, thậm chí phải trốn vào toa-lét khi anh gọi để không nghe thấy tiếng nhạc. Chị tự hỏi đâu mới là con người thật của mình, người bên cạnh anh hay người sau lưng anh. Sau nhiều năm, chị cảm thấy mình đã thay đổi, trong khi anh vẫn như chàng trai năm xưa. Chị biết những thay đổi của mình không sai, nhưng vẫn phải phản kháng kín đáo vì sự phản đối của anh. Cuối cùng, chiếc đầm đi đám cưới trở thành biểu tượng cho sự kìm nén đó khi nó bị ném xuống dưới chân giường.
Anh tình cờ nhìn thấy chiếc đầm trên dây phơi và tức giận cắt xé nó khi chị đang dạy học. Tối đó, sau bữa cơm im lặng, hai người đã thẳng thắn nói chuyện. Cơn giận dần nguôi, chị chia sẻ về nhu cầu giải trí, còn anh khuyên chị nên xem xét nhu cầu đó có phù hợp với nghề nghiệp và gia đình hay không. Anh xin lỗi về chiếc đầm, chị thừa nhận đã sống cho bản thân quá lâu. Cuối cùng, họ đã tìm lại sự thoải mái bên nhau và nhận ra những niềm vui bên ngoài chỉ là phù phiếm.
Source: https://afamily.vn/len-chong-song-that-20150403013129511.chn