Tìm thấy "đối thủ" giành chồng đáng chú ý nhất của các chị em, cô ấy chỉ cao khoảng nửa mét!
Một ngày nọ, khi cuộc sống vợ chồng tôi tĩnh lặng, một cô nhóc xinh xắn bất ngờ xuất hiện, chiếm trọn thời gian và thói quen của chúng tôi, thậm chí còn khiến chồng tôi mê mẩn. Cô bé chính là "người tình kiếp trước" của các ông bố, khiến tôi vừa bực bội vừa ghen tị. Cô nhóc mới 2 tuổi, nhưng đã biết ngồi bên bố, cùng ngắm mưa như một cặp tình nhân lãng mạn, làm tôi không khỏi cảm thấy ghen tị. Đây là câu chuyện hài hước của mẹ Trương Trúc Lam về "người thứ ba" trong gia đình.
Sau 24 năm được nuông chiều từ gia đình và chồng, Trúc Lam cảm thấy tủi thân khi con gái Nguyễn Trương Bối Bối ra đời, vì mọi sự quan tâm của chồng giờ đều dành cho bé. Cô lên mạng chia sẻ nỗi lòng, nhưng không ai trách móc đứa trẻ đã "giựt" mất chồng. Nhiều bà mẹ khác cũng đồng cảm, chia sẻ rằng chồng họ chỉ chăm sóc con, quên cả vợ. Trúc Lam nhận ra rằng giờ đây, chồng cô chỉ có thời gian cho con gái, khiến cô cảm thấy bị lãng quên.
Hóa ra không chỉ Trúc Lam, mà hàng trăm bà mẹ khác cũng "nói xấu" con gái vì ghen tị với tình cảm chồng dành cho con. Dù than thở, nhưng thật ra sự "nói xấu" ấy lại chứa đựng tình yêu thương sâu sắc. Con gái mang đến niềm vui, sự liên kết đặc biệt với bố, và làm cho cuộc sống thêm màu sắc. Trúc Lam cũng thỉnh thoảng ghen tị với cô con gái 2 tuổi, nhưng không thể phủ nhận tình yêu lớn mà cô và chồng dành cho Bối Bối. Trước đây, khi yêu nhau, chồng cô luôn chiều chuộng, nhưng giờ đây, tình yêu dường như đã được chia sẻ với con.
Nấu cơm giờ không còn là việc bắt buộc, mình chỉ nấu khi thích. Nhưng từ khi có con gái Bối Bối, mọi thứ thay đổi. Đi đâu hay ăn gì cũng phải hỏi ý kiến cô bé, sợ làm cô ấy khóc thì chồng sẽ trách mắng. Ba năm qua không được xem phim vì cô ấy quá nhỏ, không thể gửi ông bà. Chồng đặt tên con là Bối Bối, nghĩa là bảo bối của cả hai, và luôn chăm sóc con gái, dù công việc bận rộn. Mình cảm thấy tủi thân vì cô bé được chồng phục vụ mọi lúc, trong khi mình thì bị ra rìa. Chị còn thừa nhận thỉnh thoảng rất ghen tị với con, chỉ mong cô bé quay lại bụng mẹ để mình trở thành số 1 như trước.
Dù có chút ghen tị, nhưng bà mẹ 24 tuổi thực sự yêu thiên thần nhí của mình. Ngày nào cũng ở nhà chăm bé Xuka, hai mẹ con rất gần gũi. Khi chồng về, ông giữ con và đưa hai mẹ con đi chơi. Bà mẹ thở dài, thừa nhận rằng Xuka thường bám bố hơn mẹ từ nhỏ, khiến mẹ cảm thấy tủi thân khi con chỉ thích chơi với bố. Nỗi lòng ấy chắc nhiều bà mẹ hiểu, khi thấy bố con quấn quýt, còn mình chỉ là người đi theo. Tuy vậy, tình cảm giữa mẹ và con gái vẫn mang lại hạnh phúc, dù có chút cạnh tranh tình cảm với ông xã. Chị em có ai không cảm thấy vui khi thấy con gái dễ thương "cướp" bố như vậy?





Source: https://afamily.vn/da-tim-ra-doi-thu-giut-chong-dang-gom-nhat-voi-chi-em-co-ay-cao-co-nua-met-thoi-a-20161114041424787.chn