"Tin vào lời hàng xóm, chồng tôi yêu cầu đòi lại 300 triệu đã tặng cho bố mẹ"
Chồng tôi hiền lành, chăm chỉ làm ăn và luôn quan tâm đến gia đình. Anh đưa hết tiền cho tôi giữ và khuyên vợ con mua sắm thoải mái nhưng tôi vẫn chi tiêu tiết kiệm vì biết anh làm việc vất vả. Bố mẹ tôi thường gửi đồ và tiền về động viên vợ chồng tôi. Hôm chủ nhật mừng nhà mới của bố mẹ, chồng định tặng 10 triệu nhưng tôi chỉ cho 5 triệu. Khi đưa tiền, mẹ tôi không nhận mà bảo giữ mua sữa cho các cháu. Trên đường về, chồng có vẻ không vui và khi về nhà, anh quát tôi vì cho ông bà 300 triệu, làm tôi rất lo lắng.
Tôi không hiểu anh ấy căn cứ vào đâu để nói rằng vợ đã biếu nhà ngoại một số tiền lớn. Từ khi kết hôn, tôi chỉ lấy tiền từ bố mẹ, chưa bao giờ gửi biếu, vậy mà anh lại vu khống. Thu nhập của anh chỉ đủ nuôi ba mẹ con và có 100 triệu gửi ngân hàng, làm gì có tiền để biếu. Anh bảo hàng xóm nói nhà đó con gái cho 300 triệu, còn con trai bỏ ra hết. Sau đó, tôi đã gọi điện cho mẹ để xác minh thì được biết bố tôi nói với hàng xóm rằng cả hai con đều tài trợ cho việc xây nhà, nhưng thực tế là tiền của ông bà. Tôi đã bật loa ngoài để chồng nghe cuộc nói chuyện, nhưng anh vẫn không tin, cho rằng mẹ con tôi đang diễn kịch. Gần đây, anh liên tục ép tôi phải đòi lại số tiền đã cho nhà ngoại, khiến tôi cảm thấy bất lực và không biết phải giải thích thế nào cho anh hiểu.
Source: https://afamily.vn/tin-loi-hang-xom-chong-ep-toi-lay-lai-so-tien-300-trieu-da-bieu-bo-me-20231007113149577.chn