Tình thương với cô bé hàng xóm như con cháu, cặp vợ chồng già không ngờ lại “mời sói vào nhà” và gây họa sát thân.
Sau hơn nửa đời sống trong khổ cực, ông bà Reggie và Carol Sumner đến ngũ tuần mới tìm được hạnh phúc bên nhau. Họ ước mong được sống yên bình cho đến cuối đời, nhưng cuộc sống thay đổi khi họ kết thân với một cô bé hướng đạo sinh trong khu phố. Sau 40 năm mất liên lạc, ông bà, từng là bạn học từ những năm 1950 ở North Charleston, South Carolina, bất ngờ tái ngộ. Hơn 4 thập kỷ xa cách, cuộc sống của họ đã trải qua nhiều biến cố. Ông Reggie gia nhập hải quân và sau đó làm việc trong ngành đường sắt.
Bà Carol từng có một cuộc hôn nhân bất hạnh với người chồng vũ phu, người từng dùng súng chĩa vào bà. Dù đã lớn tuổi, họ quyết định kết hôn sau khi gặp lại nhau với những mái đầu điểm bạc. Sau một thời gian ngắn bên nhau, họ nhận ra không nên lãng phí thời gian và tìm thấy hạnh phúc. Reggie và Carol sống ở South Carolina, trong một khu phố thân thiện, nơi họ trở nên gần gũi với cô bé hàng xóm Tiffany Cole. Tiffany là con riêng của một người hàng xóm và được vợ chồng Sumner yêu mến như con cháu. Cô bé thông minh, tích cực tham gia các hoạt động như hướng đạo sinh, cổ động và chơi sáo.
Ông Reggie và bà Carol đã bán rẻ chiếc xe hơi cũ của mình cho Tiffany nhân dịp sinh nhật 20 tuổi của cô, mở đầu cho bi kịch sắp xảy ra. Sau khi chuyển đến Jacksonville, Florida để cải thiện sức khỏe, ông bà thường xuyên tiếp đãi Tiffany khi cô đến trả nợ xe. Đến năm 2005, Tiffany đến thăm ông bà cùng bạn trai Michael Jackson, người đã phát hiện ra rằng ông bà có một khoản tiền tiết kiệm khoảng 100.000 USD từ việc bán nhà. Cặp đôi nảy sinh lòng tham và bắt đầu lên kế hoạch tàn nhẫn.
Cùng với sự hỗ trợ của Alan Wade và Bruce Nixon, Michael và Tiffany đã lên kế hoạch cướp tiền của một đôi vợ chồng già. Tiffany, cô bé hướng đạo mà nhà Sumner từng quý mến, giờ đây lại tham gia vào âm mưu hãm hại họ. Vào chiều 8 tháng 7 năm 2005, khi ông Reggie và bà Carol đang chuẩn bị bữa tối, Alan và Bruce đến gõ cửa, xin bà gọi điện thoại. Sau khi được mời vào, chúng bất ngờ rút súng giả uy hiếp, trói họ lại và nhét vào cốp xe. Tiffany và Michael chờ bên ngoài trên một chiếc xe khác để đánh lạc hướng cảnh sát nếu cần. Chúng còn tàn nhẫn chôn sống nạn nhân sau khi đã ép họ cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng.
Hai tên cướp đã đưa ông Reggie và bà Carol đến một khu vực hẻo lánh ở Georgia, buộc họ phải tiết lộ thông tin tài khoản ngân hàng. Dù ông bà Sumner đã đồng ý, bọn cướp vẫn tàn nhẫn đẩy họ xuống hố và chôn sống. Sau đó, chúng rút tiền từ ATM và chụp ảnh ăn mừng. Ngày hôm sau, Tiffany và Michael quay lại nhà nạn nhân để lục lọi tài sản. Chúng tiếp tục rút tiền từ thẻ ngân hàng và tổ chức tiệc tùng vui vẻ, bất chấp việc đã giết người. Con gái của Carol, Rhonda Alford, lo lắng vì không thể liên lạc với mẹ và đã báo cảnh sát.
Cảnh sát phát hiện các khoản rút tiền lạ từ tài khoản ông bà Sumner và lần ra bốn tên cướp đang ẩn náu tại một khách sạn. Tất cả bọn chúng đã bị bắt cùng với chiến lợi phẩm. Ba tên nhận án tử, một tên bị tù giam 45 năm. Theo lời khai của tên Bruce, cảnh sát tìm thấy nơi bọn chúng chôn sống ông bà Sumner, và hắn còn tiết lộ rằng hai nạn nhân đã cố gắng mở dây trói trong cốp xe.










Source: https://afamily.vn/quy-men-co-be-hang-xom-nhu-con-chau-cap-vo-chong-gia-nao-ngo-dan-soi-vao-nha-de-ruoc-hoa-sat-than-20180301163913746.chn