Tình yêu không phải là mãi mãi.
Chị yêu anh đến mức quên bản thân và lòng tự trọng, dù anh đã có người yêu. Cô bạn đó rất xứng đôi với anh, còn chị chỉ là một người trong nhóm bạn của anh. Chị theo anh đến mọi nơi, thậm chí nhìn anh hôn cô ấy mà không quay đi, hy vọng một ngày mình cũng được như vậy. Sau khi cặp đôi chia tay, "Ngọc nữ" nhanh chóng tìm người khác, còn chị trở thành bạn “tâm giao”, chăm sóc anh và lắng nghe nỗi buồn của anh. Dần dần, anh nhận ra tình yêu nơi chị. Sau một năm đi làm, họ kết hôn và chị sinh hai con xinh đẹp, khỏe mạnh trong năm năm sau đó.
Chị làm việc vất vả để nuôi con, trong khi anh chỉ nghĩ vợ là người phục vụ, tự do tiêu tiền cho bản thân. Dù chị chăm sóc con cái và nhà cửa, anh vẫn bảnh bao, có mối quan hệ bên ngoài mà không lo lắng. Đến Valentine năm nay, khi con út đã 15 tuổi, chị yêu cầu ly hôn. Anh bất ngờ và hỏi lý do, nhưng chị giải thích rằng tình yêu không thể tồn tại khi anh không chăm sóc nó. Chị đã yêu anh rất nhiều, nhưng giờ đây tình cảm đã cạn kiệt.
Nếu các con có cần anh không, hãy hỏi chúng. Thằng con út 15 tuổi đã trả lời: "Với chúng con, mẹ vừa là bố vừa là mẹ!" Qua đó, anh nhận ra bài học rằng "không thể giữ bất cứ thứ gì nếu không trân trọng và gìn giữ nó" là đúng.
Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-khong-phai-la-vinh-cuu-20120306124124212.chn