Tình yêu kỳ diệu của chàng trai "bất lực"
Anh Minh là một sinh viên xuất sắc ngành công nghệ thông tin tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Trước ngày bảo vệ luận văn thạc sĩ, anh gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, bị xe tải va phải và gãy đốt sống, dẫn đến liệt chân. Gia đình anh đã tìm mọi cách chữa trị, kể cả đưa anh sang Ba Lan, nhưng không thành công. Trong một chuyến đi, anh lại gặp tai nạn ô tô lật, khiến một tay anh cũng bị liệt, sức khỏe suy giảm. Dù rơi vào khủng hoảng và mất đi nhiều ước mơ, anh quyết tâm sống lạc quan để chiến đấu với số phận.
Dù cơ thể tật nguyền, anh Minh vẫn giữ tinh thần lạc quan. Sau tai nạn, anh quyết định đi chơi để khuây khỏa và đã đến thăm bác ở Phú Thọ, nơi anh gặp cô giáo của cháu mình - chị Lam. Họ trở thành bạn và rồi yêu nhau một cách tự nhiên. Mối quan hệ này đem lại cho họ hạnh phúc, nhưng cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn. Anh Minh cho biết, tình yêu của họ đã nảy nở chỉ sau ba tháng gặp gỡ, và cả hai cảm thấy như sinh ra là dành cho nhau.
Khi tình yêu bắt đầu, cả hai phải đối mặt với nhiều thử thách. Gia đình cô Lam phản đối mạnh mẽ khi biết cô yêu một người khuyết tật, đe dọa sẽ cắt đứt quan hệ. Gia đình anh Minh cũng không chấp nhận, lo lắng cô Lam sẽ chán nản. Dư luận xung quanh cũng không hề ủng hộ, khiến cả hai gặp khó khăn. Anh Minh tự nhận thức được hạn chế của mình và cảm thấy Lam sẽ phải chịu khổ, vì vậy họ thường tranh cãi và anh có ý định dứt bỏ tình cảm với cô.
Ngày 142 năm trước, tôi và Lam quyết tâm chia tay nhưng chỉ sau một đêm, chúng tôi lại tìm nhau vì nhớ. Anh Minh cảm ơn vợ vì vượt qua nhiều thử thách để đến với nhau. Khi được hỏi, Lam chỉ cười và nói nếu biết lý do thì sẽ hết yêu anh. Anh Minh thì nói tìm được người hiểu và yêu mình rất khó. Nhìn vợ đang hái rau, anh đã cảm động thốt lên lời cảm ơn chân thành. Cuộc sống của họ giúp tôi hiểu lý do cho những cảm xúc đó.


Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/tinh-yeu-la-cua-chang-trai-liet-chong-liet-20120614114723660.chn