Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi chồng làm việc ở xa nhà.
Khi kết hôn, cả hai vợ chồng tôi đều làm việc tại công ty tư nhân. Chúng tôi thường xuyên cãi nhau vì những vấn đề nhỏ, dẫn đến việc tình cảm phai nhạt và thói quen ngủ riêng. Tôi từng nghĩ đến ly hôn nhưng vì không muốn con cái lớn lên trong gia đình không trọn vẹn, chúng tôi đã cố gắng sống chung. Giao tiếp giữa chúng tôi rất ngắn gọn, thiếu chia sẻ và cảm thông, khiến cuộc sống trở nên nặng nề. Khi chồng bị đuổi việc và quyết định đi nơi khác làm ăn, tôi không cảm thấy buồn hay lưu luyến.
Ngược lại, tôi rất vui khi chồng đi làm xa, nghĩ rằng mối quan hệ của chúng tôi sẽ cải thiện khi ít gặp nhau. Cuộc sống trở nên yên bình và tôi cảm nhận được sự quan tâm của chồng qua những cuộc gọi. Thỉnh thoảng, anh về nhà và chúng tôi có những khoảnh khắc gần gũi. Chồng cũng gửi về nhiều tiền hơn, và tâm trạng tôi trở nên ổn định, thậm chí tôi không còn nghĩ đến ly hôn. Dù nhiều người thương cảm cho tôi khi phải sống xa chồng, nhưng tôi thực sự thích cuộc sống này, nơi mỗi người đều có không gian riêng. Tình yêu của chúng tôi vẫn hòa hợp, nhưng hôn nhân khiến tôi mạnh mẽ hơn, còn chồng thì ngày càng thiếu kiên nhẫn.
Cả hai chúng tôi đều không nhận thức được cần sửa chữa những khiếm khuyết trong hôn nhân, dẫn đến tình hình tồi tệ hơn. Hiện tại, sự giảm tần suất gặp gỡ giữa vợ chồng giúp mâu thuẫn giảm bớt. Chồng tôi về nhà mỗi ba tháng, chỉ ở lại 2-3 ngày. Dù vẫn có xích mích nhỏ, nhưng chúng tôi đều cố gắng không quá soi mói, từ đó gia tăng sự bao dung và tạo nên không khí êm ấm hơn trong gia đình. Tôi nhận ra rằng cho nhau không gian tự do ở tuổi trung niên là một cách tốt để củng cố tình cảm vợ chồng.
Source: https://afamily.vn/toi-hanh-phuc-vo-cung-khi-chong-di-lam-xa-nha-20240319191409457.chn