"Tôi chỉ mong muốn chăm sóc cho vợ suốt đời."
Tôi kết hôn năm 2005 và làm giám sát thi công tại một công ty xây dựng lớn. Sau khi cưới, tôi chuyển sang làm việc văn phòng để gần vợ hơn. Vợ tôi hiền lành, ít nói và luôn có vẻ buồn bã. Cô ấy rất chu đáo, thường nấu ăn ngon chờ tôi trở về. Tháng 6 năm 2007, chúng tôi chào đón con gái đầu lòng, mang lại niềm hạnh phúc cho gia đình. Tuy nhiên, tháng 12 năm 2009, vợ tôi gặp tai nạn ô tô nghiêm trọng trong chuyến công tác. Dù sống sót sau một tuần hôn mê nhờ bác sĩ, nhưng cô ấy bị ảnh hưởng đến khả năng nói và nhận thức. Giờ đây, mọi sinh hoạt của cô ấy phụ thuộc vào tôi.
Mỗi khi tôi đi làm về, vợ tôi đều chuẩn bị bữa cơm ngon. Sau 2 tháng nằm viện, vợ được chuyển về nhà. Tôi nhờ ông bà nội trông con gái, còn tôi và mẹ vợ chăm sóc cho cô ấy. Vợ tôi không quậy phá nhưng cần phải dạy lại mọi thứ. Sau 3 tháng, khi vợ đã tự chăm sóc bản thân, mẹ vợ trở về quê. Tôi phải khóa kín cửa phòng bếp mỗi sáng trước khi đi làm. Một hôm, tôi quên khóa cửa, về nhà thấy mùi gas nồng nặc. Qua biểu hiện của vợ, tôi biết cô ấy đã nghịch bếp gas. Cuối cùng, tôi quyết định xin nghỉ việc để ở nhà chăm sóc vợ và tìm được công việc thiết kế xây dựng làm từ xa.
Tôi đón con gái về, vợ tôi rất thích chơi với bé, thường ngồi chơi búp bê cả tiếng đến nỗi tôi phải dỗ họ đi ngủ. Tôi thương vợ, một người phụ nữ tháo vát nhưng giờ đây đang gặp khó khăn. Tôi chỉ mong chăm sóc vợ đến cuối đời. Gần 5 năm trôi qua, tôi đã đưa vợ đi chữa trị nhiều nơi nhưng không có kết quả. Con gái đã lớn và biết giúp đỡ tôi. Gần đây, mẹ tôi khuyên tôi nên dứt khoát với vợ và tái hôn, cho rằng tôi đã đủ tình nghĩa và giờ cần lo cho bản thân, thậm chí bà muốn tôi sinh thêm con.
Bà bảo tôi nên trả vợ về với bố mẹ cô ấy và thỉnh thoảng thăm hỏi. Tôi hiểu ý bà, nhưng không nỡ bỏ vợ, dù cô ấy ngây ngô và kém trí tuệ hơn cả con gái tôi. Mọi người khuyên tôi từ bỏ và lập gia đình mới, kể cả bố mẹ cô ấy, nhưng tôi vẫn muốn giữ vợ bên mình và chỉ ao ước chăm sóc cô ấy suốt đời. Tôi quen với việc vừa làm vừa chăm sóc vợ. Giờ tôi không biết nên nghe lời mẹ hay tiếp tục sống như hiện tại.


Source: https://afamily.vn/toi-chi-co-mot-ao-uoc-la-cham-soc-tot-cho-vo-den-cuoi-doi-20150224012722964.chn