"Tôi đã giải cứu chị dâu khỏi cuộc hôn nhân đầy bi kịch"
Ngày anh trai dẫn chị dâu về ra mắt, tôi rất ưng ý chị vì chị dịu dàng, nhanh nhẹn và tháo vát. Tuy nhiên, mẹ tôi lại phản đối vì cho rằng chị quá nhỏ con. Mẹ liên tục phàn nàn về chiều cao của chị trong các bữa cơm, khiến anh tôi buồn. Tôi phải bênh vực chị, nhưng mẹ tôi vẫn không ngừng chỉ trích. Cuối cùng, anh tôi đòi chuyển ra ngoài và không cưới nữa, buộc mẹ tôi phải gật đầu cho cưới. Trong ngày cưới, mẹ vẫn bóng gió rằng chị dâu được rước đi là may phước. Chị dâu cam chịu, trong khi tôi cảm thấy không thể chấp nhận nổi cách mẹ đối xử với chị. Sau khi cưới, chị dâu bị buộc nghỉ việc ở nhà lo cơm nước.
Tôi bênh vực chị dâu, khuyên mẹ nên chia sẻ việc nhà, nhưng mẹ không nghe và còn mắng tôi. Cuối cùng, chị dâu phải nghỉ việc để giữ hòa khí. Mẹ tôi luôn gây rắc rối với chị chỉ vì không thích cô. Chị nấu ăn ngon, được bố khen, nhưng mẹ lại châm chọc và làm khó dễ chị. Tôi thấy tội nghiệp chị, vì mẹ tôi ngày càng keo kiệt và lấn át. Anh trai tôi cũng khó xử khi phải đứng giữa mẹ và vợ. Mỗi khi mẹ quá đáng, tôi lại phải bảo vệ chị. Nghĩ đến tương lai, nếu gặp mẹ chồng như mẹ tôi, chắc tôi sẽ ra đi sớm cho nhẹ nợ.
Tôi chưa nghĩ đến việc giúp chị dâu ra riêng cho đến khi thấy mẹ chửi chị và cả dòng họ chị. Hôm đó, tôi quên hồ sơ và quay về nhà, thấy mẹ chửi mắng chỉ vì chị lỡ làm bể cái lục bình. Tức giận, tôi đưa tiền cho mẹ và nói thẳng rằng mẹ đang ức hiếp chị, và nếu không dừng lại, có thể sau này con gái mẹ cũng bị ức hiếp. Mẹ tôi và chị dâu đều ngạc nhiên. Tuy nhiên, tối đó, chị dâu khóc và xin tôi đừng bênh vực nữa vì điều đó càng khiến chị khổ. Tôi quyết định giúp vợ chồng chị thoát khỏi mẹ tôi, khuyên chị nên đi làm và không quá bận tâm đến mẹ.
Tôi đã rút hết tiền tiết kiệm sau nhiều năm làm việc để cho anh mượn, cộng với tiền của anh, tiền bán vàng cưới và hỗ trợ từ vợ anh, đủ để mua một căn nhà nhỏ cách nhà tôi 7km. Khi mẹ biết tôi giúp đỡ anh, bà đã mắng tôi suốt một tháng. Dù căng thẳng và sợ về nhà, nhưng khi thấy vợ chồng anh hạnh phúc, tôi cũng cảm thấy nhẹ lòng. Hiện tại, chị dâu đang mang thai đứa con đầu lòng và thường cảm ơn tôi, nói rằng nếu không có tôi, chị không có được cuộc sống này. Chúng tôi rất thân thiết, và đôi khi tôi nghĩ chị may mắn vì có tôi làm em chồng. Nhưng nhìn mẹ và chị, tôi lo sợ về việc kết hôn quá.



Source: https://afamily.vn/chinh-toi-da-cuu-chi-dau-khoi-cuoc-hon-nhan-dia-nguc-20170512153327133.chn